Cmt này là khen cty nha mọi người!!! Cty có sếp trong thời gian còn làm rất dễ thương, hay mua đồ ăn nước uống, hỏi han nhân viên, lương thưởng ok nha mà bị cái giám đốc hay bị mất trí nhớ tạm thời, ai có làm thì trích lương hay trích quỹ mỗi tháng để mua biếu sếp 1 lốc Nước cốt gà Brand để sếp uống cho máu tuần hoàn lên não, nhớ dai. Do dịch bệnh làm ăn khó khăn hay năng lực mình chưa tới nên sếp bảo nghỉ. Trước khi nghỉ sếp có nói sẽ thanh toán mình 2 tháng lương. Đợi đến mùng 10 tháng sau vẫn chưa có lương, mình thương sếp nên để thêm vài ngày nữa ai dè mất cmn tích luôn ? phải dùng mọi lý do để đòi lương từ mắc bệnh nan y cần tiền đi khám đến mượn nợ bạn để chủ trọ đòi nợ bạn thì sếp mới trả 1 tháng lương. Tháng còn lại sếp bảo mùng 5 tháng sau sẽ thanh toán nốt cho mình mà sếp bị bệnh mất trí nhớ như chị Lươn chị Gào nên hổng có nhớ ngày gửi, mình thương sếp, lo sếp làm ăn thấy bát ko có tiền về nên đợi đến 20 cùng tháng đòi tiền. Lần này đòi thì sếp bảo "tuần sau anh thanh toán" mà qua tới tuần sau rồi vẫn chưa thấy lương đâu :)) có vài triệu bạc chứ có phải chục triệu chục tỉ đâu mà ko trả nổi chứ. Mấy má nào thích bị nợ lương lâu vl và thích đc đi đòi lương thì nên apply vào làm nha! Thú vị lắm á!!!!! Sếp mình bị cái hay giả bộ quên hoặc mất trí nhớ tạm thời thôi chứ vẫn tốt lắm nè. Mặc dù đã nghỉ nhưng mình vẫn vote cty 5 xaooooo nha!!!! Sếp mình chỉ có cái tật giống Gào thôi chớ hổng có bẩn tính như Gào đâu nè!!!!!
