Thật sự mình rất buồn khi kể về việc này, cũng như một kỷ niệm khó quên. Khi mình đi du học về, mình muốn tìm một chổ thực tập(intern) để nâng cao tay nghề. Mình không quan tâm lương bổng thời gian đó vì quan niệm phải có giá trị cho công ty trước đã. Mình may mắn được nhận CV và sắp xếp một cuộc phỏng vấn. Khi bắt đầu qua phỏng vấn, mình đã cố gắng thức mấy đêm liền để tự làm một project nhỏ hoàn thiện bằng GraphQ/ReactJs để show kỷ năng của mình. Sau đó đi sớm hơn và đợi thêm 30 phút ở ngoài. Bồn chồn bước vào trong công ty, ấn tượng của mình là mọi người làm việc rất chuyên nghiệp và nghiêm túc. Có một chị rất xinh gái bên trong nữa. Mọi thứ đều rất ổn, mình được mời vào một phòng kính riêng tư để bắt đầu làm bài test giấy IQ và kỹ thuật trước khi phỏng vấn miệng. Và mọi thứ bắt đầu tối đi ... Mình bắt đầu thấy mọi thứ thật âm u như cái cách mà HR trợn mắt bắt lỗi "Tại sao mặt em nhăn thế ? Em thấy công ty mình nhỏ quá à". Mình không hiểu sao lại hỏi vậy. mình vẫn vui vẻ nói là ' Em làm bài test không được tốt nên em buồn thôi ạ'. Sau đó thì có hai anh vào phỏng vấn mình với cái mặt hầm hầm như mới cãi lộn với ai xong :v Vào thì hỏi cả chục câu hỏi, mình show project nhưng cả hai anh đều nhìn chổ khác không quan tâm và bảo cất vào đi. Mình thấy môi trường không được rồi nên cũng không nhiệt tình trả lời hơn nữa. Anh đó nghênh mặt chốt một câu "ở đây chúng tôi không tuyển THỢ'. Thật là một câu nói vô đạo đức với một đứa trẻ mới chập chững vào nghề ^_^. Mong anh đọc được những dòng chữ này mà cải thiện tư duy con người lại. -> Phỏng vấn intern thì mình không cần phải thể hiện cái tôi quá nhiều, hãy là một người đàn anh thật sự.
