- Đã nghỉ cũng đã 6 năm rồi, không biết sếp M đã đổi tính cách chưa, hay vẫn chửi dev như con, làm cho công ty được 1 năm, học được cách chịu đựng, thế nên ra công ty khác, người khác nói cũng chả xi nhê gì so với cái công ty này, bạn phải gánh nhiều dự án cùng 1 lúc, chậm cái nào ăn chửi cái đó. - Hồi ở chỗ cũ mỗi lần sếp M lên lầu là huýt sáo, báo hiệu là "Tao tới rồi, chúng mày làm cho đàng hoàng nhé". - Đi trip trừ tiền lương nhân viên nhé. - Đặc biệt anh hay kể khổ lắm, anh phải vất vả thế nào để kiếm được dự án này nọ, ờ thì OK thôi, thế nên nghỉ để anh bớt phải trả lương. - Xin nghỉ thì chưa cho nghỉ liền, phải làm hết tháng, các quỹ thưởng khác sẽ ko đưa nếu đã xin nghỉ, ngày đó có mình và 1 bạn nữa cùng sinh nhật, nhưng chỉ bạn kia được nhận, còn mình thì ngó lơ, nhìn bằng nửa con mắt, - Biết sắp nghỉ giao việc khí thế, khi đã nghỉ sếp M còn nhắn cho cái mail mỉa mai, đúng là đời. ---> Tóm lại là nếu bạn muốn học cách chịu đựng đi làm vì đam mê và ko có ý chí cầu tiến, hãy cứ làm ở đấy, còn ko thì nên nghỉ sớm cho khỏe cái đầu bạn ạ, thân ái.
