HR như đbrr, trước mặt thì nói chuyện đàng hoàng, sau lưng thì chụp màn hình lựa mấy tin nhắn quá khích gửi Sếp Sống như không được dạy dỗ, vào cty thì làm việc riêng, công việc của mình thì lại bắt người khác làm :)) Chỉ có mấy đứa nịnh nọt là sống yên ổn qua ngày (nhưng đổi lại phải làm tay sai cho con mẹ này) Con mẹ này ăn ngủ tại công ty luôn, có bữa ngủ tới 10 11 giờ, khách gọi không thấy thì nhân viên khác phải trực giùm Công ty làm việc cũng ok, nhân viên trong team đều ổn Điểm trừ duy nhất của cái công ty này là con mẹ HR mất dạy Kèm tăng ca ko lương :)) khi nào sếp báo tăng ca mới được tính, còn công việc giao về làm thì phải làm cho xong
