Deliveree On-Demand Logistics
HR thái độ như quần, nộp cv xong im mất mẹ, có pass hay không thì nói 1 tiếng đỡ mất thời gian nhau, làm HR như vậy thì nghỉ mẹ cho rồi đi chị ơi.
Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Khi ta sống giữa đại chúng, giữa mọi người, chúng ta thường giữ tâm cung kính, lễ phép thì chúng ta sẽ được mọi người yêu thương, chiếu cố, giúp đỡ. Khi chúng ta làm sai điều gì, mọi người sẵn lòng chỉ bảo giúp đỡ để chúng ta sửa đổi, vì thấy chúng ta tiếp nhận ý kiến của họ.
Ngày khai trường đầu năm học lớp một, lớp học đang diễn ra thì có em học sinh bước vào trước cửa em khoanh tay chào thầy giáo: “Thưa thầy con mới tới”. Nhưng lúc đó, thầy giáo đang giảng dạy cho cả lớp nên không để ý lắm. Em bước đến gần bục giảng khoanh tay chào thầy giáo lần nữa, nhưng nhìn cử chỉ em chào thầy rất lễ phép, cung kính.
Đại sư Ấn Quang nói: “Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích”. Có nghĩa là chúng ta được mọi người yêu thương nhiều hay ít phụ thuộc vào tâm chân thành, tâm cung kính của mình đối với mọi người như thế nào.
Tiên học lễ, trước hết là học phép tắc ứng xử từ ngoài xã hội đến trong gia đình. Tiếp biến văn hóa Trung Quốc, đạo Khổng ở Việt Nam hàng ngàn năm vẫn dạy trung với vua và hiếu với cha mẹ, kính trọng người trên (quan chức, người cao tuổi...), dung hòa đồng liêu, nêu gương nghiêm túc với kẻ dưới.
Ở gia đình, học lễ gắn với nghĩa, gọi là lễ nghĩa, là những phép tắc phải theo, để cư xử trong gia đình và xã hội, điều cần thiết phải biết trước tiên. Chính vì vậy mà ngay từ thuở còn nằm nôi, được dạy qua lời ru rất êm thấm và truyền cảm, đó là những câu hát trong dân gian đúc kết qua truyền thống và kinh nghiệm cuộc sống của nhiều thế hệ. Tuổi niên thiếu được cha mẹ hướng dẫn cho cách xử sự từ lời cám ơn đến tiếng xin lỗi, dạ thưa với người lớn tuổi, đi thưa về trình…
Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Khi ta sống giữa đại chúng, giữa mọi người, chúng ta thường giữ tâm cung kính, lễ phép thì chúng ta sẽ được mọi người yêu thương, chiếu cố, giúp đỡ. Khi chúng ta làm sai điều gì, mọi người sẵn lòng chỉ bảo giúp đỡ để chúng ta sửa đổi, vì thấy chúng ta tiếp nhận ý kiến của họ.
Ngày khai trường đầu năm học lớp một, lớp học đang diễn ra thì có em học sinh bước vào trước cửa em khoanh tay chào thầy giáo: “Thưa thầy con mới tới”. Nhưng lúc đó, thầy giáo đang giảng dạy cho cả lớp nên không để ý lắm. Em bước đến gần bục giảng khoanh tay chào thầy giáo lần nữa, nhưng nhìn cử chỉ em chào thầy rất lễ phép, cung kính.
Đại sư Ấn Quang nói: “Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích”. Có nghĩa là chúng ta được mọi người yêu thương nhiều hay ít phụ thuộc vào tâm chân thành, tâm cung kính của mình đối với mọi người như thế nào.
Tiên học lễ, trước hết là học phép tắc ứng xử từ ngoài xã hội đến trong gia đình. Tiếp biến văn hóa Trung Quốc, đạo Khổng ở Việt Nam hàng ngàn năm vẫn dạy trung với vua và hiếu với cha mẹ, kính trọng người trên (quan chức, người cao tuổi...), dung hòa đồng liêu, nêu gương nghiêm túc với kẻ dưới.
Ở gia đình, học lễ gắn với nghĩa, gọi là lễ nghĩa, là những phép tắc phải theo, để cư xử trong gia đình và xã hội, điều cần thiết phải biết trước tiên. Chính vì vậy mà ngay từ thuở còn nằm nôi, được dạy qua lời ru rất êm thấm và truyền cảm, đó là những câu hát trong dân gian đúc kết qua truyền thống và kinh nghiệm cuộc sống của nhiều thế hệ. Tuổi niên thiếu được cha mẹ hướng dẫn cho cách xử sự từ lời cám ơn đến tiếng xin lỗi, dạ thưa với người lớn tuổi, đi thưa về trình…
Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Khi ta sống giữa đại chúng, giữa mọi người, chúng ta thường giữ tâm cung kính, lễ phép thì chúng ta sẽ được mọi người yêu thương, chiếu cố, giúp đỡ. Khi chúng ta làm sai điều gì, mọi người sẵn lòng chỉ bảo giúp đỡ để chúng ta sửa đổi, vì thấy chúng ta tiếp nhận ý kiến của họ.
Ngày khai trường đầu năm học lớp một, lớp học đang diễn ra thì có em học sinh bước vào trước cửa em khoanh tay chào thầy giáo: “Thưa thầy con mới tới”. Nhưng lúc đó, thầy giáo đang giảng dạy cho cả lớp nên không để ý lắm. Em bước đến gần bục giảng khoanh tay chào thầy giáo lần nữa, nhưng nhìn cử chỉ em chào thầy rất lễ phép, cung kính.
Đại sư Ấn Quang nói: “Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích”. Có nghĩa là chúng ta được mọi người yêu thương nhiều hay ít phụ thuộc vào tâm chân thành, tâm cung kính của mình đối với mọi người như thế nào.
Tiên học lễ, trước hết là học phép tắc ứng xử từ ngoài xã hội đến trong gia đình. Tiếp biến văn hóa Trung Quốc, đạo Khổng ở Việt Nam hàng ngàn năm vẫn dạy trung với vua và hiếu với cha mẹ, kính trọng người trên (quan chức, người cao tuổi...), dung hòa đồng liêu, nêu gương nghiêm túc với kẻ dưới.
Ở gia đình, học lễ gắn với nghĩa, gọi là lễ nghĩa, là những phép tắc phải theo, để cư xử trong gia đình và xã hội, điều cần thiết phải biết trước tiên. Chính vì vậy mà ngay từ thuở còn nằm nôi, được dạy qua lời ru rất êm thấm và truyền cảm, đó là những câu hát trong dân gian đúc kết qua truyền thống và kinh nghiệm cuộc sống của nhiều thế hệ. Tuổi niên thiếu được cha mẹ hướng dẫn cho cách xử sự từ lời cám ơn đến tiếng xin lỗi, dạ thưa với người lớn tuổi, đi thưa về trình…
