Deliveree On-Demand Logistics
Công ty ngày càng nát, gần đây bị nhân viên review nhiều nên bắt đầu có 1 số thành phần kẻ mà ai cũng biết là ai, đã lên review 5 sao, nói lời nịnh bợ mị người. Nào là dịch không ai bị đuổi, nào là bên ngoài thất nghiệp. Ngu người, im cái miệng lại để người ta không biết mình ngu. Các bạn nghĩ là coder ở công ty khác đang bị đuổi việc, đang thất nghiệp, đang đói ăn à hay sao? Đáp ứng những điều rất cơ bản như trả lương, hỗ trợ ăn trưa mà nói ra như ân huệ thần thánh. Tất cả cũng chỉ để nguỵ biện cho việc mang cái hợp đồng ràng buộcbuộc 2 năm, NGHỈ TRƯỚC THÌ ĐỀN TIỀN 2 THÁNG LƯƠNG GROSS, nhắc lại là đền thì là đền grosss nhé. Nhờ cái ràng buộc đó mà tha hồ ép người, ép việc, thấy ngứa mắt thằng nào thì ép việc cho nó ngập đầu luôn đi để nó tự nghỉ, mình thì lại được thêm 2 tháng bồi thường. Còn gì sướng hơn? Leader cũ khó, và PM mới thì đúng là nịnh thần cấp quốc gia, phải trao bằng khen, bé nịnh giỏi cho các anh này. Theo sếp giao phó mà mắc s ức ép task, tạo card, assign loạn xì ngầu. Ngày làm 9 tiếng đã không nói làm gì, ĐẾN ĐÊM VỀ NHÀ NGỦ VẪN NHIỀU KHI BỊ GỌI???????? 1 sao là xứng đáng!
