DALAT HASFARM

DALAT HASFARM

Sản phẩm
1-50
Nguyễn Thiện Thuật District 3 Ho Chi Minh
2
6 reviews
Viết Review công ty DALAT HASFARM

2 Đánh giá về sự tồi tệ và sự tích cực 1 Team có manager tên "mai phươnG" trùm cuối của thảo mai và con nít. Bạn tài giỏi cỡ nào để ghét thì cái tài của bạn đều qua cái miệng trẻ con đó thì là " nó xấu lắm " :) Sếp người ta đưa team mình đi lên, còn sếp này thì ng* mà rât hay tỏ vẻ còn dìm cấp dưới. Can thiệp vào đời tư nhân viên. Chụp story nhân viên up vào group làm việc chung của team. ( post ở chế độ private - chặn rồi vẫn cap được rất tài) Ép kí biên bản vi phạm khi cấp dưới mình không vi phạm. Mình nhiều khi không muốn nhưng mà phận cấp dưới mà chống thì mệt mỏi, nay mình đã tự giải thoát khỏi môi trương TOXICCC. Ỷ quen sếp lớn của công ty nên cậy quyền thế, đưa người quen người nhà vào nên là nhân viên nào không phải người thân thì xác định 1 sống trong thảo mai 2 là chèn ép. Bạn có năng lực thì người ta cũng bêu rếu là bạn không giỏi trong khi người nhà vào làm thì ối dồi ôi, bao nhiêu task bạn gánh chét mịa nuôn. Là sếp nhưng thiên vị, không tài giỏi, còn để giận 1 cái ha chúc bạn không hề vui vẻ trong quá trình làm việc. Chúc các bạn sau khi nghe review của mình có kinh nghiệm, " nếu muốn tồn tại khi mai phươnG còn trị vì thì nịnh bợ maI phươnG + với bạn thân của cô bé này" Công ty có Drama cũng tương đối.. nhờ .. ---------- 2 Về DLHF rất tuyệt vời, công ty có quyền lợi tốt, môi trương tiếp xúc với hoa cùng anh chị Florist vui vẻ, tốt bụng. Mình rất tiếc khi phải rời xa. Tất cả perfect trừ "người ấy". Mình gắn bó với công ty lâu nên cũng có nhiều kỉ niệm đẹp và vui.

6h sáng, trưởng phòng nhân sự gọi, tâm sự giới thiệu Đàlat hasfarm. Mở bài 30 phút, chốt hạ mời phỏng vấn. Di chuyển về SG phỏng vấn gặp trưởng bp mkt hiện tại mà không biết gì về mkt, hỏi chi li nguyên background 7 năm kinh nghiệm đã làm từng campaign gì, chanel nào, làm ra sao, seo thế nào…ban đầu còn chia sẻ, ngồi lâu thấy có vấn đề… khi nói thuật ngữ cơ bản về roi, cpa, omnichanel đều phải giải nghĩa lại. Có bạn trade manager còn hiểu chút. Nghe đến phần offer thì tụt voice như mèo con, hết hùng hổ như khi giới thiệu cty 5000 nhân công. Bẵng đi 1 tháng, chợt nhớ ko thấy hồi âm, gọi lại tp nhân sự thì: à hả, ừ thì.v.v. Nghe có vẻ lương thấp, thứ duy trì cuộc sống cho bạn và là động lực để bạn đánh đổi mà không chi trả được thì ko xứng để gia nhập.

Mong 1 ngày dalat.hasfarm và hoayeuthuong - dalat.flowers(color life) hợp thành là một cho vui nhà vui cửa.

Mình từng liên hệ để được tư vấn. HR chợ búa, thái độ với ứng viên.

Công ty to, chế độ phúc lợi rõ ràng, lương thấp tẹt, không đủ sống nên mới rời công ty sau 3 năm gắn bó, qua công ty mới lương gấp 7 lần

Có ai làm ở đây chưa mn? Mình xin vào làm nv cắm hoa ở bình dương, mn thấy chỗ làm việc có ổn ko ah