Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
Vừa apply vào thì phòng có 4-5 người nghỉ cùng lúc. Lúc vào việc rồi thì hiểu. Tăng ca thứ 7,chủ nhật gần như cả tháng không có ngày nghỉ, nhưng lương ngoài giờ thì không có nhé mọi người. Làm việc giấy tờ, xét duyệt lằng nhằng như đi mấy chục vòng phòng ban nhà nước để xin sổ đỏ. Môi trường giáo dục quốc tế nhưng thực tế khá giống nhà nước. Hiệu trưởng khá trịch thượng và khệnh khạng kiểu chủ tịch tổng tài, khó tính và vô lý vặt. Các sếp thì giả trân nịnh nọt khúm núm. Được cái có cơm trưa, nhưng hên xui, bữa dở bữa no. Thang máy luôn trong tình trạng quá tải và lết bộ lên tới phòng làm việc đủ tuột 2m huyết áp.
