Mày chị cũng dày lắm!!! Với loại người như chị thì chắc bọn nhân viên chúng tôi giờ méo còn gì phải cả nệ với sợ cả. Sau bao nhiêu lần hứa hẹn bà vẫn thế thôi, đạo đức giả lươn lẹo, nói linh tinh. Đã thế bọn này chơi với bà đến cùng. Chả có lý do gì mà không đòi hỏi quyền lợi chính đáng của chúng tôi đến cùng cả. Năng lực quản trị, kinh doanh yếu kém, kéo theo cho các nhân viên làm được việc phải chịu khổ. Chắc chỉ có bà là giám đốc kiểu vậy thôi. Cứ mãi thế thì chả bh bà ngẩng mặt lên được đâu. Có chăng chỉ kiếm tiền bất chính từ mồ hôi xương máu của người khác.
