Chỉ có 2 từ: QUÁ ÁC Thân mình đi làm nuôi vợ con, bao thứ phải chi trả hằng ngày hằng tháng. Đến với công ty chỉ mong cống hiến nhưng nhận lại là NỢ LƯƠNG KINH KHỦNG KHIẾP. Nợ lương hơn 3 tháng, nói đến thì nhận lại sự xúc phạm đến từ ban điều hành. Chỉ với 3 tháng vỏn vẹn không có lương, mình và gia đình gần như lâm vào đường cùng, ba mẹ già ốm đau, xe cũng bán để lo. Nhiều khi k biết ban lãnh đạo có cảm thấy điều này thực sự rất ác độc với toàn thể nhân viên hay không nữa. Hiện h mình đã nghỉ đc 3 tháng, đang làm technical leader ở 1 cty khác, lương khá ổn, và đang cố gắng xoay xở lại ngày tháng bị lừa đảo vừa qua. Lương đến bây h vẫn không trả 1 xu dù đã trôi qa gần 6 tháng, các ae đều đã nghỉ hết. KÍNH MONG CÔNG TY HÃY THỰC HIỆN CAM KẾT NHƯ ĐÃ HỨA VỚI CÁC ANH EM, NHÂN VIÊN, ĐỪNG ĐẨY CON NGƯỜI ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG, NGƯỜI TA KHỔ LẮM RỒI.
