Chạy ngay đi. Công ty ra vô, sale đã cực khổ còn luôn bị hạch sách, người giỏi thì ra đi hết, còn người ở lại thì một câu: em không biết, 2 câu em không biết là ngồi được rất nhiều năm.Không làm vẫn có ăn. CEO thì cảm xúc, thích nịnh, chủ cả, thích ghét nhân viên ra mặt, nhìn là biết ai được ghét, ai được thương. Ở đây không có rule, muốn hỏi gì thì hỏi leader, leader hỏi head,head cũng lớn lắm,nghe đồn nghỉ rồi vô lại, rồi ngồi cũng sướng thây, trả lời không biết, leader đem nguyên văn không biết đó trả lời nhân viên, bắt nhân viên phải đi kiếm CEO mà hỏi. Đó là rule. 100% hỏi leader thì thấy leader cũng không biết gì. Nếu muốn học hỏi về chuyên môn thì chạy ngay đi, không có chuyên môn mà chỉ đâu. Còn lại chế độ cơ bản, đi phỏng vấn, Hr nói, công ty có vậy thôi, uki thì làm. vế sau tự hiểu đi , là khong thích thì biến, chứ công ty không xây sửa gì đâu, vậy tốt lắm rồi. Vô tự bơi thì tốt, nhưng bơi mà có thành quả cũng head hưởng mà head brand đ*o biết cho bà Ceo ăn gì mà cưng như tờ rứng, hờ ứng như hoa. Chắc ăn bùa. thêm quả bà Cê ê ô hay zô group khảo bài nhân viên như em bé. Tụi mày chỉ cần đẹp trai là ngon rồi, vô dụng cũng được, ceo biết cách dùng người và trọng người đẹp nên tụi mày không làm gì cũng tha hồ có tiền mà ăn
