Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt

Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt

Dịch vụ
51-150
Phòng 405 - Tòa nhà Khâm Thiên - số 195 phố Khâm Thiên – Đống Đa – HN
2.7
7 reviews
Viết Review công ty Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt

Mình thấy làm việc ở Bách Việt rất happy luôn á,

Công ty tệ nhất mình tưởng tượng không ra luôn! - Ban đầu không có hợp đồng lao động, sau đó nửa năm mới đóng bảo hiểm mà đóng mức cơ bản chứ không đóng full thực nhận! Sau đó có hợp đồng thì chẳng khác nào tờ giấy vụn, sơ sài! -Nhân viên có thâm niên lãnh lương cao thì tự động được dồn hàng ép nghỉ ngay - Tuyển một lô các bạn trê vào để bào không lươnh sau đó đào thải! -Cấp quản lý đúng nghĩa coi nhân viên không ra gì, không có bạn tôi tuyển một đống gà con vào chứ lo gì -Và giữ 1 thang lương nhân viên để đảm bảo, sau đó tìm cách cho nghỉ việc ngang như trên để quỵt! - Đi du lịch thì lựa mùa thấp điểm để giảm chi phí, mưa bão thì làm gì có chỗ mà chơi mà tổ chức đi biển! Đã vậy gộp các chi nhánh đi một lần mấy trăm người thì chơi cái gì nữa! Không phải là tẩy chay nữa mà pháp luật phải vào cuộc thôi chứ đa phần nhân viên là nữ thấp cổ bé họng không dám nói gì!

Mọi người cho em xin review về thực tập sinh sale logistics với ạ. Về công việc cũng như phụ cấp với ạ

Công việc kế toán ở đây có ổn không mọi người??? Em định xin thực tập ở đây mà mn làm em hoang mang quá ạ

Đây là một công ty lừa đảo, chuyên nhận đơn hàng của khách rồi bán lại cho nơi khác, không bao giờ chịu nhận trách nhiệm khi có lỗi phát sinh, thái độ mất dạy. Khốn nạn nhất là nó lừa cho mình gửi hàng rồi sau đó kệ xác mình chạy vạy do sợ mất hàng. Bọn Bách Việt này nói chung nên loại khỏi thị trường vì cách làm ăn khốn kiếp, lừa đảo, bẩn thỉu của chúng nó

thì ra các bạn không sales được lên đây review thậm tệ đây mà.

- Mình xin vô đây đi thực tập sinh không lương không hỗ trợ điện thoại , tiền ăn, không tiền xe tự lo hết 1. Công ty hết sức vớ vẩn sau khi phỏng vấn để vào intership với HR bạn sẽ phải nói truyện kiểu như pv lại với 1 tá các ông lead ở đấy để có thể được sao nhỉ đánh giá tốt có tiềm năng :)) và để được làm việc không lương ... _ Sau 3 Tuần mình có booking đầu tiên đu điều kiện để lên vị trí thử việc ( lương 4,5 tr) có cơm trưa ... mình phải nc tiếp với quản lí đội sale, sau đó có thể phỏng vấn trực tiếp với CEO Tùng ( cực kì chuyên chế coi nhân viên như rác thậm chí còn bảo các em chả có giá trị gì cho công ty này cả :) tức! ) sau 1 hồi nói truyện hắn ta hỏi mình đang ở đâu và mình bảo mình ở hà nội với gia đình ----- ==> anh nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây công ty chỉ tuyển người ngoại thành không tuyển người nội thành anh sẽ cho em cơ hội làm tiếp nếu e m muốn 90 days không lương .... -Không hề nói rõ từ đầu với mình hr làm ăn mất dậy? khách hàng của mình đã gọi điện tạo mối quan hệ nay lại phải pass đi giả thông tin công ty kể cả mình đang có 2 chuyến đã lấy booking .. nói chung mình ra đi 1 cách ngỡ ngàng mất hết bao công sức mình bỏ ra hơn tháng làm việc .. - Công ty này có nhiều tiếng xấu trong ngành giờ mình mới biết ae nào muốn tìm cty logistics làm việc thì né cty này ra nhé nát lắm .