Công ty TNHH Weblife
T có quyền bức xúc có quyền đưa ra ý kiến cá nhân vì sự bức xúc này. T không chứng minh điều gì cả ở đây. Tụi mày chỉ việc giỏi lên đây để tìm cách công kích, lăng mạ, xúc phạm, chửi thể t. T chấp nhận. T tin vào luật nhân quả. Nó sẽ đến sớm với những thành phần vô văn hoá, vô học,nhận thức kém cỏi, giao tiếp cũng kém lên đây chửi người khác. Công ty còn nợ lời xin lỗi. Thằng CEO nợ lời xin lỗi. Thay vì nó tìm cách xử lý khéo léo, thảo luận hợp lý thì nó lại nó ko làm. Tụi mày đang cố tình tìm cách vu khống, bịa đặt xuyên tạc để chia sẻ thông tin về cá nhân của t cho HR để hạ uy tín của t. Chuyện công ty lấp liếm tìm cách quỵt tiền lương T13 của t. Nếu là TH của tụi mày (Những thành phần lên đây chửi) thì thử tụi mày có bức xúc ko? Nếu công ty đàng hoàng thì ngay cả nhân viên (là người Nhật) ở Nhật Bản cũng không đi bóc phốt tại Nhật Bản. Đứng đầu là một cty, doanh nghiệp mà ngay cả chuyện bàn giao cv cũng xử lý ko khéo léo, tử tế, văn hoá doanh nghiệp. Bàn giao máy móc cũng quay phim chụp hình, không cho t tự bàn giao. Thử hỏi có cty nào như thế ko? T chưa bao giờ post những bài nào gay gắt như thế này. Nhưng đây được xem là nghiệp của t. Và cũng là cái nghiệp mà cty phải chịu. Tụi mày cứ chia sẻ thông tin cá nhân của t đi. Nghiệp nó đến nhanh lắm. T thà để dành thời gian để cho cv chớ tranh luận với những con bò ở đây nữa. Thân!