[ Tiếp tục ] Bán sản phẩm ở Việt Nam tuy nhiên lại không thích làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam mà chỉ kiếm các doanh nghiệp Nhật bản để làm việc cùng. Trịch thượng, nghĩ là người Việt Nam lúc nào cũng ko giỏi bằng người Nhật. CÒn về công việc, thường xuyên lấy các sản phẩm cận date hoặc hết date để làm qua tặng cho khách hàng Việt Nam, hoặc lấy làm quà tết cho nhân viên [:))) ko dám xài] Không có 1 chút kiến thức nào về MKT,. không phân biệt được các nhiệm vụ của 1 phòng ban MKT là gì. Chỉ nói 1 khi đã làm MKT thì cái gì cũng phải biết từ trade làm việc với đại lý, thiết kế, content, chạy Ads, chạy sự kiện, thu mua hàng hóa. All task cái gì cũng phải biết. Mà lương thì bèo bọt. Ko xứng đáng. Công ty làm ăn thua lỗ 6 năm liền ko có lời. Sắp rút khỏi Việt Nam tới nơi. Ngay cả khi sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất, khi nhân viên phát hiện lỗi thì lại chửi nhân viên không biết nể mặt nhà sản xuất WTF??. Luôn canh me từ những điều nhỏ nhất. Nhân viên ngáp trong giờ làm việc, làm content mà lướt tiktok là cũng nói, ko tưới cây, hay ko quét phân ch* trước công ty. nói chung về đãi ngộ nhân viên thì chuẩn doanh nghiệp nhật bản. tuy nhiên sếp thì không có năng lực. Ý kiến của bạn sẽ đổ song đổ biển. Nếu đọc được cái này thì là tín hiệu vũ trụ dành cho bạn! Công ty thì ok, còn sếp thì không nhé! đợi có sếp mới thì hãy xin vào.