1 thanh niên đã pv vị trí Design engineer về cho hay: - hẹn tất cả, nguyên đám vô cùng giờ, tới nơi ngồi viết tay lí lịch, đợi rã người ở hành lang mới tới lượt--> sao nó k hẹn lệch cmn giờ đi!? - vô phòng , pv: 1 anh Nhật k biết chức vụ, 2 anh VN ( 1 HR, 1 trưởng phòng RD) -Nhật hỏi là chính, mà nói cái gì nghe đc chết liền. - anh RD tóc tai bù xù, dài huốt vai, mặt mơ màng( buồn ngủ!?) k nói năng chi, lâu lâu cười hí hí+ dịch tiếng Anh kì lạ của thằng kia ra tiếng V. - nhân sự hỏi mấy câu chung chung, kiểu tại sao vô, muốn lương bao nhiêu... -k hỏi gì về chuyên môn. kết quả: 3 ngày sau nhận đc báo rớt( cho điểm cộng cái này, đậu rớt gì cũng báo).
