Công ty TNHH XNK Khai Nguyên
Sếp QT nó láo mà như ch* điên vậy đó mọi người ơi sợ lắm. Né nha mấy bạn ơi chưa bao giờ gặp tình trạng như này kkkkk
Sếp chắc coi phim tàu nhiều quá nên tưởng mình là vua chúa, đhs sao loại này chưa bị chặn đường úp sọt đập cho nhập viện
Mình đã xem bài này trước khi xác định vào làm, đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ gặp 1 ông sếp nói nhiều và cọc cằn nhưng vào check 1 ngày xong xin rút hồ sơ chạy luôn. Quay lại review cho anh em đỡ mất thời gian, công sức. Hôm đó thêm 1 saler nữa cũng vào cùng xong 2 ae chạy cả với nhau luôn đó. 1. Về ông chủ ( người hoa nói tiếng Việt còn ngọng)- Buổi sáng đó tới gặp ông cũng nói cho ae 1 tràng dài, xong có bạn nữ bên trong phòng mắc lỗi gì đó ông vào ông chửi ầm ầm cả cty lên, mình ngồi ở ngoài phòng chính mà nghe còn đau đầu, Mình nghe cái chất Người Hoa họ như thế, nhưng gặp rồi thì ngoài sức tưởng tượng. 2. Về công việc: - Lương cơ bản 10tr/26 ngày công. Yêu cầu mỗi ngày check in ít nhất 10 khách hàng ( chụp ảnh, gửi vị trí lúc vào và lúc ra chi tiếttrong nhóm zl). Nếu ko đủ 10 KH thì trừ 10% lương ngày đó. Cứ xác định là ko có ngày nào check nổi 10kh đâu nha!! - Phụ cấp: 100k/ngày nếu lịch làm việc ở các tỉnh dưới 100km, 500k/ngày nếu đi làm các tỉnh xa trên 100km. Cái này Hr có nói là sẽ cắn được 1 chút- Nhưng ko, có anh đi cùng hướng dẫn mình ngày hôm đó nói là ko có dư 1 tí nào cả ( đi xa phải thuê xe máy, nhà nghỉ, ăn uống, xăng cộ. Còn đi gần thì cũng mệt). Lúc PV thì cho chọn q1, q5 nhưng đến lúc làm thì giao cho mỗi q11 và các tỉnh lẻ tẻ Tây Ninh, Cà Mau,... Như thế thì phải đi xuyên suốt cả tháng chứ ở HCM ko làm đc cái gì cả. - Lương: Cái này thì vãi cl con HR đăng tuyển thì bài nào cũng 25-40tr/ tháng. Cho cả bố mẹ nó vào làm cả cũng đ*o tới cái mức đó. Anh đang làm có chia sẻ luôn là khoảng 12-13tr/ tháng thôi nhé. Anh làm đc 6 tháng và làm hầu hết các TP lớn. Chứ giờ nhận mấy tỉnh lẻ tẻ thì đúng ăn cám. - Sản phẩm phụ kiện thì có vẻ bán được nhưng cả cty còn lại được đúng 1 a kinh doanh trong khi thị trường phân phối cả nước- chắc do ông sếp đ ra gì. - Ngày trả lương: 15 hàng tháng. ( Cái này chấp nhận được nhưng ông bạn vào cùng mình lại nghỉ vì lý do này, kk) - Hồ sơ thì trả luôn, nhưng bắt phải đi photo gửi lại bản sao. * Kết luận: Ai chịu khó, chịu được áp lực và nghe chửi đc thì làm. Lương tầm 13tr gọi là cũng đc rồi. Con Liên HR thì đ*o có tâm tí nào đâu, nó cứ đăng tuyển bừa đi làm mất tgian của người khác thôi. Ae cứ cẩn thận thì hơn, đừng nghe nó. Tốt nhất né ra,
Tất cả mọi người trong công ty đa số là nhân viên mới ( lúc tui vào là có 3 chị 1 chị kế toán, 1 nhân sự và 1 sale admin là làm lâu năm). Công ty tuyển người liên tục vì sếp rất hay la mắng, cứ lên công ty là la mắng, ném đồ rất mạnh làm ảnh hưởng tin thần của mọi người xung quanh. Đi làm mà như là ở đợ thời phong kiến v á. Đi gặp sếp hay về là k được chào nha mọi người (sẽ bị hỏi và bị la) vì sếp bảo là k phải trách nhiệm của ổng (tới giờ vẫn chưa hiểu được, lịch sự chào hỏi mà bị la).
Sếp là người Trung cực kì nóng tính, khó chịu hay la mắng, ném đồ mạnh trước mặt mọi người. Có rất nhiều lần 1 cá nhân làm sai gọi cả công ty xuống để la mắng từ 1-2 tiếng, tiến độ công việc chậm trễ mọi người phải tăng ca hoàn thành mặc dù không phải lỗi của bạn. Có lần 1 bạn kho bấm điện thoại gọi cả công ty xuống để chấn chỉnh suốt hơn 1 tiếng. Trừ thì nặng tiền bấm điện thoại cá nhân như coi video, phim khi chưa hoàn thành công việc hồi mình còn làm là 100k/1 lần, còn những lỗi khác nữa 100k -200k - 500k. Khi bạn thử việc mà cảm thấy kphù hợp sẽ k được trả hồ sơ mà sẽ được giữ lại từ 2 - 3 - 5 thậm chí có chị kia còn bị giữ lại hơn 1 tuần mới được trả lại. Ai chịu được la mắng suốt ngày từ 2-3 tiếng thì làm, công việc quy trình dễ, làm nhiều sẽ quen nhưng mà làm sai thì sẽ bị la
Chạy xa trăm mét khi thấy công ty này nha mọi người. Sếp người TQ nóng tính kinh khủng. La hét chửi nhân viên quài luôn. Đi làm mà như ở đợ thời phong kiến á. Chuyện qua lâu nên mình không nhớ rõ lý do, mình chỉ nhớ đại khái là ổng phát hiện nhân viên sử dụng zalo cá nhân thì phải. Trời ơi ổng kêu nhân viên tụ lại. La hét đập phá đồ, đập điện thoại. Mình sợ kinh khủng. Như bị điên ấy. Đi làm mà còn hơn tra tấn. Sợ quá nghỉ gấp luôn.
Sếp người Trung Quốc cực kỳ nóng tính, không tôn trọng nhân viên. Chửi bới, to tiếng và đập đồ thường xuyên. Làm kho mà bắt hết giờ làm phải chở đồ ra giao hàng tiết kiệm. Tăng ca không báo trước có khi tới hơn 10h đêm. Vị trí kho tuyển dụng mới liên tục do không ai làm lâu dài được. Người khác nghỉ ngang không bàn giao người sau, hàng thiếu và sai số rất nhiều. Ai muốn kiếm công ty làm lâu dài ổn định thì khuyên là né chỗ này ra.
