Công ty TNHH viễn thông & phần mềm PVS
(P3) Thằng bé tội nghiệp. Hồi xưa nó thân với con trai chị lắm đó chị Tanh. Nó OT tới khuya, gánh con chị còng lưng, fix đủ loại bug,... Hồi xưa làm gì đã có FE, con trai chị không cần FE =))))) sau buộc phải tuyển thì cũng khinh FE ra mặt. Câu thần chú mà đứa nào cũng thuộc: này dễ mà em, này làm nhanh mà, này đơn giản. Ừ nói mõm thế chứ con trai chị học FE từ trước tết tới giờ thấy vẫn chưa tiếp nhận FE cái app nào. Kêu con trai ráng lên nhé. Dễ mà. Rất nhiều con mắt đang dõi theo để xem FE của con trai chị đẹp cỡ nào. Quay lại câu chuyện thì không chỉ thằng bé nọ. Mà còn rất nhiều nhân viên tốt nghiệp chính thống ngành CNTT, được đào tạo bài bản 4 năm (chứ không tay ngang học code 1 năm lên làm tech lead) góp ý cho con trai chị về việc làm như thế không ổn đâu. Con chị bỏ ngoài tai, đến hồi làm không được mới quay lại cách mà bọn nhỏ đề xuất. Đừng nói mỗi chuyện quy trình không thế đáp ứng, quy trình là câu chuyện đã nói từ 8 kiếp trước và ai cũng biết thừa là con trai chị l àm không được rồi. Mà trình độ và tầm nhìn của con chị nó cũng như con ếch ngồi dưới đáy giếng. Đòi áp dụng công nghệ từ 8 năm trước? Biết xài mỗi python nhưng gáy cái gì cũng dễ. Chúng nó học 4 năm chúng nó mắc cười lắm, hiểu không? Nên tóm lại, con trai chị bị sửa gáy riết nên quê độ. Mà càng muốn chứng minh năng lực để dằn mặt, lại càng không chứng minh được. Nói câu nào lòi dốt câu đấy. Chưa kể cuộc sống và kỹ năng sống như 1 người bình thường của con chị cũng yếu kém, tính lại hèn. Hay sợ quê. Mà mỗi lần quê ai cũng thấy. Mắc cười lắm =)))) thành ra con chị quê nhiều quá đâm gai mắt người ta. Đì cho chán chê thì thôi. Đỉnh điểm là sau ngày bị bắt bẻ chuyện wfh dù trước đó con chị đồng ý rất dễ dàng với đồng nghiệp khác. Thằng bé vẫn chưa hết ốm. Nó xin wfh ngày nữa. Work from home, nghĩa là vẫn work, chỉ là không đến công ty thôi. Nhưng hình như con chị di truyền từ chị, nên cả 2 người đều éo phân biệt được wfh với nghỉ phép. Con chị ép thằng bé viết đơn nghỉ phép, không cho wfh gì cả. Tính vào ngày phép. Ok thằng nhỏ mệt nên nó viết đơn rồi nghỉ phép luôn. Quả báo tới sớm, app khách đang xài thì có bug. Mà với khả năng của con chị thì tất nhiên không fix được rồi. Tại có nắm mịa gì đâu mà fix. Thế là nhắn tin gọi điện ầm ĩ cho thằng nhỏ vừa bị ép nghỉ phép 15 phút trước. Nó dù mất ngày phép, vẫn bò dậy fix bug cho khách. Bảo thật với chị, hôm đó em đã nói nó là kệ ổng đi, nghỉ phép rồi không sửa gì cả. Ấy thế mà thằng bé vẫn nghĩ cho công ty, sợ khách hàng dùng bị lỗi. Nên bò dậy sửa. Và đoán xem sửa xong thì sao? Cảm ơn em? Em nghỉ ngơi đi? Không hề! Không hiểu não con trai chị bị úng nước hay gì! Mà còn đe doạ ngược thằng bé. Nguyên văn này "em mà cố ý phá hoại là đời em đi tong". Ủa alo luôn? Có bị khùng không? Hỏi thật đấy! Vừa mới ép nó dùng ngày phép. Đã nghỉ phép thì có quyền éo làm việc hôm đó. CÓ HIỂU KHÔNG THẰNG L.O.Z? Nó tử tế v****** ra. Vẫn ngồi dậy fix cái bug mà đáng lẽ con chị phải làm ấy. Xong vì nó không nghe máy mà đe doạ thằng nhỏ như vậy? Đời đi tong hả? Cười chết tôi. Sống cho ra 1 con người đi ạ. Đừng sống như con ếch như vậy. T đang chửi rất là nhẹ rồi. T biết nói với mấy đứa không có não thì cũng chả thấm gì. Nhưng làm ơn không biết sống như thế nào cho đúng đạo con người thì ngậm cái m.õ.m vàooooo. Thở ra câu nào th.ố.i n.á.t câu đó.
