
Công ty TNHH Truyền Thông Và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh - SIKIDO
Đẳng cấp quá con choo nguu tên híu ơi, tự nhận mình đẳng cấp, sống ở 1 cty nay làm mai lo sợ bị phá sản, đẳng loz hả thằng nguu, ngay cả bản thân m cũng đ biết m sẽ làm đc bao lâu cơ mà, tao nói có đúng chứ đúng ko, m nhột m tự m biết, tại sao nhân viên cũ lại chửi m, bởi vì m quá chợ búa, à t quên, là 1 thằng xe ôm thì cỡ m nói chuyện v đúng r, do t kì vọng m quá, há há há, thích cái ảnh con chooo ng* trưa ngủ dậy quần áo sộc sếch, miệng chảy đầy nước miếng, xong chỉnh chỉnh , xong vào ngồi làm tiếp, đ bao h đi rửa mặt, để cái miệng thúi giao tiếp với người ta, à mà thanh toán hết cái đống nợ xấu chưa vậy, đừng để bên ngân hàng nó gọi đòi tiền hoài chứ, 1 2 lần có thể giấu, đụ, mẹ, ngồi đó nó điện liên tục thì ai chẳng biết m bị nợ xấu, phông bạt cho lắm vào, dcm cứ đầu tháng đi ứng lương, đ biết nhục hả con choo nguuu, tung tin cưới bình chưa tôn lo mà húp đi, chứ cái loại m ra gặp ai ngta nhổ nước miếng vào mặt đó, học vấn bằng cấp thì trung bình Lý Tự Trọng lên cty kêu loại giỏi , t nghe xong t cười chếtt, loại m cty này phá sản, ra chạy xe ôm lại nhanh, chứ đ có cty loz nào nhận mày đâu choo ng* ơi, còn nói tới đẳng cấp đúng thật tụi t ko cùng đẳng cấp với m, do tụi t ỉa lên đầu m hoài, thì m làm gì đủ tư cách ngang hàng hả Hiếu ?


