Công ty TNHH Thủy Sính

Công ty TNHH Thủy Sính

Sản phẩm
51-150
12 đường số 40, Khu đô thị Vạn Phúc, TP. Thủ Đức, TP.HCM
1.2
9 reviews

Review Thuận chột Không phải tự nhiên kiếp này mày lại có con mắt như vậy đâu em - Sinh năm 2000, xưng anh với tất cả nhân viên, nói láo sinh năm 92, cũng có cố gắng đeo nhẫn ngón áp út đánh lừa thiên hạ haha - Chuyên khạc nhổ, đái tồ tồ, không đóng cửa nhà vệ sinh dù phòng toàn nhân viên nữ - Vuốt tóc, vuốt đầu, đấm vào bắp tay, giả vờ té đ*ng ôm nhân viên nữ, ngồi cạnh thì thầm thiếu điều bổ vô người nv, bạn nào chưa có người yêu thì tới số với nó (vụ đấm vào bắp tay thường xuyên diễn ra, cho tới khi 2 thằng truyền bá đa cấp bị nhân viên nữ tố cáo cũng đấm vào bắp tay các bạn thì thằng cu này mới bớt đi, nhưng 1 thời gian sau còn mạnh bạo hơn) - Bạn nữ sau khi bị nó biết đã có người yêu nó sẽ quấy rối bằng những câu liên quan đến tình dục nhé - Body shaming nhân viên khác dù cái thây nó cũng không phải nhỏ bé gì, suốt ngày khạc nhổ, chui vào nvs nữ ngủ - ỉ.a - hút thuốc - lướt đt không thì ra ban công hút thuốc vứt tàn xuống sân để suy nghĩ chiến lược cho công ty chứ nhiều việc quá mà không có ai đủ năng lực ngồi ghế của nó cả - Nó thích thì sẽ để yên cho mà làm lụng, nó ghét thì chọc ngoáy, chì chiết cho, sẵn sàng đuổi nhân viên ngay trong ngày nếu thấy chướng mắt, gì chứ hợp đồng nó ký thay công ty chứ công ty cũng mới được đăng ký đầu năm nay thôi, nó chưa biết sợ đâu haha, không thì có cách khác là ép cho chán tự xin nghỉ để tự đi rêu rao là bạn không đủ năng lực, không phù hợp nên anh cho nghỉ, mấy em liệu hồn - Văn hoá công ty: anh nè, anh chột là văn hoá của công ty đó em, bày đặt tuyển vào hót cho to công ty xịn he, anh làm kỹ thuật viên giỏi lắm, cái gì anh cũng biết, anh lo hết tất tần tật bao việc, bận lắm - Sẵn sàng tuyển những vị trí thừa thãi nhưng biết im lặng cho nó chuyên quyền, vị trí không đủ người làm thì đổ cho không biết sắp xếp công việc - "lương cao" mà thấy ngồi chơi không; địa gái rất giỏi nhưng không thành công, đơn cử như chị trợ lý xinh đẹp phấn ngàn lớp và anh giám đốc chột xui xẻo, chị có thể đi làm hay nghỉ tùy ý chị, vào giờ làm mấy giờ tùy chị, 1 tháng 27 công chị làm 10 công, bù giờ đủ hay thiếu tùy chị, giờ làm chị ngủ, đặt shopee, đi ỉ.a, .... còn giờ nghỉ chị mở máy tính "làm việc" như thật, ngày chị nghỉ thì việc của chị có nv khác làm cho, làm sai thì chị méc anh chột ngay, anh thiếu hơi gái nên chị cố cho anh địa ít hôm chứ làm gì có chỗ nào mà chị đi nhậu với anh bù giờ làm đâu - Mấy cái liên quan đến sai vặt thì đã được review - Lương thưởng nhân viên ép lên ép xuống, kì kèo từng đồng, đứa làm chết moẹ đứa chơi không lấy tiền, khen lấy khen để những đứa gái mà nó thấy ngon mắt, tán không được bị thằng khác cướp mãi thấy cũng tội - Trốn th.uế mua ô tô cho bọn tay chân thân tín, quay chụp loè thiên hạ, nhân viên có đúng cc Chuyện cũng dài, bữa nào khoẻ t thêm review cho mà đọc, đọc vậy chứ t biết mấy thằng đầu thừa đuôi thẹo như nó sống tới giờ chắc cũng không biết nhục là gì Cái công ty này xui lắm mới làm trúng, may mà còn rút chân ra kịp, các bé Nông Lâm sắp ra trường cẩn thận nhé