Công ty TNHH Thực phẩm sạch Thương mại T&P

Công ty TNHH Thực phẩm sạch Thương mại T&P

Sản phẩm
1-50
25 Gia Quất Long Bien Ha Noi
1
3 reviews

Nghỉ việc khá lâu rồi nhưng hôm nay nhớ chị Phượng quá ngoi lên tri ân chị. Ở đời em chưa thấy ai xấu tính được dường như chị, con người gì mà hai ba lời, nhớ những ngày chi nhánh đổi giám đốc chị có xem Anh Dũng ra gì “ nhà dột từ nóc” vâng đấy là câu mà chị nói từ ngày này qua ngày khác về người giám đốc gắn bó bao năm, chị bảo Anh Dũng ăn chơi, đội kinh doanh lên đầu, chị thử đứng trước mặt để nói đi sao cứ đợi sếp vắng mặt rồi thốt ra những lời kinh tởm như thế. “ Chị giờ chỉ đợi Anh Thức thôi” vâng vẫn là câu nói của chị, cứ nghĩ là chị khen thì đây chắc một người sếp tuyệt vời, nhưng được vài ngày chị lại bêu rếu cho mọi người rằng sếp Thức lấy tiền của công ty bây giờ đang làm trả nợ, thử hỏi coi nói ra để làm gì, để nhân viên khinh khỉnh, không phục, làm loạn công ty hả chị? Chú Cương chị cũng không tha cho, chị bảo chú suốt ngày mua đồ cho Hà Nội kê tiền lên thôi, phải nịnh chú, ai mà làm phật lòng chú thì chỉ có chết. Sao mà biết được chị còn ghê gớm hơn, Chị Quỳnh nào đó ở t ít Hà Nội chưa làm việc qua cũng chưa từng gặp mặt, nhưng qua lời chị thì “ Chị Quỳnh khéo nịnh lắm, chị ấy xưa làm kế toán công nợ sau được lên ( làm gì đấy em quên rồi), chị ấy còn yếu lắm nên vẫn phải kèm thêm, mà chị ấy khéo nịnh Chị Hải lắm nên làm việc với chị ấy chị phải cẩn thận không là bị méc với Chị Hải ngay” làm việc thì không làm, lúc nào cũng săm soi người này tị nạnh người khác. Nhân viên mà mới vô thể nào cũng tiêm vào đầu, sale nó ích kỉ lắm, nó không bao giờ hỗ trợ mình, lời khuyên là không nên tin, vì bạn hỗ trợ sale sale sẽ hỗ trợ lại bạn để hoàn thành công việc cả hai bên, chắc tại chị sống tốt quá nên không ai muốn giúp chị thôi, đừng nghĩ ai cũng xấu như mình. Trong công ty đã là gì chị còn nói xấu cả gia đình chồng, khiếp con dâu mà nói “ chị chả bao giờ về đấy, ăn chả bao nhiêu toàn phải làm” thế thì phận làm dâu chị làm gì nhỉ, làm mẹ thiên hạ nó quen rồi hả chị, con dâu mà ăn nói thế thì em cũng đến chịu, trách nhà đấy vô phúc có con dâu như chị, chưa hết chị còn kể anh bên chồng nghiện ngập, ba mẹ chồng cho miếng đất thì chị chê “ khỉ ho cò gáy” chị không lấy, cho miếng khác mà lâu quá không nói năng gì đến chị cũng nói “ nói vậy chứ biết bao giờ mới cho” chị đúng là một cô con dâu nhà nhà né tránh. Nhân viên đã nghỉ việc thì chị bịa ra bao nhiêu là lí do chị đi kể người này người kia, còn làm thì khác, nộp đơn nghỉ thì khác, thái độ cách nói chuyện đều khác. Chị toàn chửi người khác “ Loại mất dạy, quá hỗn láo” ủa chị ơi chị nói xấu ban lãnh đạo thì chị không mất dạy và hỗn láo sao, người ta lớn tuổi hơn chị cũng chửi, chị là nhất, chuyện gì không vừa ý thì chị méc Chị Hải mấy đứa nhắm làm lại chị không. Không biết Anh Thức đã nhìn thấu con người chị chưa, khi tin tưởng chị nhiều đến thế, nhân sự thuộc phòng kế toán, chuyện như thế mà anh chị cũng nghĩ ra được, em bái phục, Chú Cương dạo này chú còn lấy tiền của giao hàng không nhỉ? Dù được cấp trên yêu cầu ém nhẹm nhưng sao được chú ơi Chị Phượng kể hết rồi, chỉ mong chú sống tích chút phước đức, chú làm bao nhiêu người ra đi trong ấm ức vậy lòng chú có chút dằn vặt nào không? Quay về Chị Phượng con người tham ăn, ăn cái quần què gì cũng có mặt chị, chị ăn như bị bỏ đói lâu năm, tiệc của công ty chị ăn quên trời đất, quên luôn mình mặc váy, chị cứ thế phơi nguyên con cho mọi người nhìn, ăn xong chị còn gói mang về “ học ăn, học nói, học gói mang về” câu này chuẩn chỉnh nó dành cho chị, con người bần hạn.Bù lại thì chưa bao giờ chị cho mọi người ăn được gì của chị, sống thì có qua có lại, “ của thiên trả địa” thôi chị. Chị nói con gái chị ăn nhiều lắm, sáng chị cho ăn mì gói, cháo gói. Chị nói con chị nó khờ lắm nó không biết xài tiền, thôi thôi chị ạ ai lại không biết xài tiền. Xin dừng bút vì nếu kể vì chị thì mãi không hết, hẹn lần sau nhớ chị thì lên vậy