Chưa bao giờ gặp cái công ty nào như công ty này. Người giỏi thì ra đi trong vài chục nốt nhạc, còn kẻ nịn thì trường tồn. Cấp trên chửi cấp dưới như con ko đẻ. Bữa tui có dịp đi trên VP thì thấy có 1 ông nhỏ con chửi ông đeo mắt kiếng tui có gặp mấy lần chỗ tui làm, thợ điện hay gì đó. Chửi gì mà tới tấp, dcm tá lả. Chẳng hiểu sao làm vị trí cấp cao mà buông xả những lời tục tĩu như thế. Nhìn bề ngoài hào nhoáng chớ bán ế phát là bị cắt ngay giờ làm. Tăng ca thì đưa lệnh xuống chớ ko có hỏi nv đăng kí tăng ca. Bữa tui bị bắt đi sale ở cửa hàng thì phát hiện ra mấy ông IT cũng phải đi. Tục thiệt! Có điều phải công nhận là mức lương ở đây cao hơn bên ngoài nha mấy bà. Chắc là tiền nghe chửi. Tui làm thì không có nghe chửi, tui nghe người khác bị chửi ko à. Bữa giờ có tụi lai trim kéo ào ào lên cty. Cty gì mà live như kiểu xì pam như cái quảng cáo "nhà tôi 3 đời chữa bệnh" đến đời tui thì hết thuốc chữa. Riết bạn bè tui hỏi tui ko dám nói tui làm ở đây luôn. Hic hic
