Má cái công ty này ban đầu làm web giá rẻ, đi lên từ mấy web wordpress 2tr350k. Sau tuyển đc ông dev nào cứng cứng làm đc web vs mobile thế là ghẻ lạnh công thần, thay máu gần hết. Thằng giám đốc thì hay nói chiết lý lắm ko biết có dương tính vs mai thúy ko? Mõm thì nói ko dùng fb vì phí phạm thời gian mà toàn lên fb nổ làm dự án nghìn đô,rồi dạy kĩ năng ruồi bu. Đã thế thằng ml giám đốc thì suốt ngày đổi điện thoại, mua oto trong khi bảo hiểm đéo đóng đc tháng nào cho nhân viên Trước còn vui chứ từ ngày nó cho anh em nhà nó vào công ty, năng lực thì ko có mà làm quản lý như đúng rồi. Nói chung công ty gia đình thì cũng chỉ đến thế thôi, người có chí có năng lực sẽ ko bao giờ ở lại. Còn quả mõm chó "các em phải biết tự nâng cấp bản thân, chịu khó hoc mấy khoá học để nâng cao kĩ năng". Bà nội mẹ nó ko đầu tư khoá học cho nhân viên còn bắt nhân viên tự bỏ tiền túi ra trả, lương trả thì phọt phẹt vậy ai chơi đc trời. Anh em nào muốn trải nghiệm công ty gia đình thì có thể vào làm trải nghiệm thử chứ muốn phát triển bản thân thì kiếm công ty khác còn kịp.
