Công Ty TNHH Giải Pháp Mạng EDT

Công Ty TNHH Giải Pháp Mạng EDT

Dịch vụ
1-10
Toà nhà Mirae, 268 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, TP.HCM
1.4
11 reviews
Viết Review công ty Công Ty TNHH Giải Pháp Mạng EDT

BÀY ĐẶT BAO CƠM TRƯA, CƠM TRƯA DỞ NHƯ HẠCH NÉM ĐÁ GIẤU TAY, DỰT DÂY

Thành thực mà nói thì cty này tệ ko còn từ gì để diễn tả cứ dăm ba tháng thì lại thay đổi quy trình mà lương thì thấp, tháng nào cũng họp định kì tháng nhưng đưa ra ý kiến thì chả giải quyết gì hết. Còn những ai làm mà ko vừa ý chủ thì sẽ bị vô tầm ngấm để ý và đuổi việc đưa ra những cái ly do đuổi vớ vẩn (toàn nhắm đuổi gần tết ko hà để tránh khỏi thưởng tháng 13 cho nhân viên làm việc từ 1 năm trở lên) tội cho những người công hiến lâu năm mà bị đuổi lãng xẹt. Thưởng tháng 13 thì đợi tới tận 28 âm lịch tết mới được thưởng ạ, còn lương thì đợi vô tết mới đc nhận nha, trước nghỉ tết chỉ cho nhận 1 nửa thôi 😂 hài vl. Làm mà bức xúc quá nên ai vô trong đó là một sai lầm lớn. Đó giờ mình làm cũng toàn cty lớn vô trong cty này cái muốn xĩu ngang. À còn nữa vô phỏng vấn nếu mà chốt cái mức lương sau 2 tháng thử việc mình nhiêu đó nhưng hết 2 tháng thử việc thì lương ko như lúc đầu phỏng vấn 🤣🤣🤣🤣. Đây là lần đầu mình review cty mà cảm thất tệ nhất. Chúc cho những ai may mắn đọc được review của mình nhé 🫶

Công ty đãi ngộ tốt, mà sao ai cũng nói xấu.

Công ty tồ lô, đồng nghiệp làm biếng, hay nói xấu sau lưng, bắt bẻ mà vô học, được cái làm lâu rồi lên mặt, tồi tệ đến không còn gì nói, các bác đang học it vào đây ng* luôn, tránh hộ

Vào công ty mới thấy có thiệt nhiều cha nhiều mẹ, ngoài ra vẻ thân thiện mà nết sân si, nói xấu, ga dẻ

Lãnh đạo công ty không có trình quản lý, tệ từ ngọn đến thân Mang tiếng sếp mà ko biết làm hay lại xàm xàm, tìm chuyện bắt bẻ, hút thuốc lá rồi đi về nữa. Nhiều người như vậy Ở đây làm không hài lòng công chúa là bị méc nha, ỷ làm lâu lên mặt, vô học Thiếu tiền cũng đừng làm nha mấy cưng.

Công ty tuyển những người ảo tưởng quyền lực. Môi trường toxic, chuyên nói xấu, chuyên bắt bẻ, thái độ làm việc 3 chấm, lương thấp

Tấm chiếu mới nào muốn trải thử cơn ác mộng hoặc nếm thử vị đắng, khuyến khích apply vô công ty này thử nè.

Tấm chiếu mới nào cần trải qua cơn ác mộng cuộc đời hoặc nếm thử vị đắng có thể vô trải nghiệm thử nè.

Công ty này gì cũng giả trân hết, dân chủ giả, nhất là mấy thằng lãnh đạo (Nắm đầu là thằng Boss đầu đít ngựa), luôn miệng công bằng, công tâm, cấm nhân viên tạo tiêu cực, nhưng nó chính là trùm gây ra tiêu cực cho mọi người bởi cách quản lý "phong kiến", "dân chủ giả", "ném đá giấu tay". PS: Công ty EDT và công ty ERP Khoáng Triền là cùng 1 thằng chủ nhé