Đọc comment mấy ông mà buồn cười vl, như một đứa con nít, trà sữa thì vui thôi mà, bao nhiêu đồng mà mấy ông làm quá vấn đề vậy. Còn nói thật tôi thấy chị phương là làm việc có trách nhiệm nhất, mấy ông đi vạch áo cho người ta xem lưng hãy nhìn nhận lại bản thân mấy ông có làm việc xứng đáng với đồng lương đã nhận chưa? Tôi k biết mấy ông giỏi cỡ nào code xịn ra sao nhưng thái độ v ko bao giờ phát triển nổi.
Review nhảm nhí, dílike. Má một ly trà sữa 50k 1 tháng mụ nốc mấy ly cũng hết vài trăm k của anh em được mấy hộp sữa cho con rồi
Mẹ P vô cmt vớt sỉ diện đây à?? :v Chứ cả côn ty, ngoài a Huy còn mù quáng bị bả làm lú thì méo có ai muốn bênh bả đâu. :v Mẹ, làm chi cũng bắt bao trà sữa mà bảo mấy đồng???? Một lần bao ng team là đi đứt ba bốn trăm ngàn rồi. Mà suốt ngày chềnh mặt ra ép ng khác bao trà sữa. Nhục vkl ra
Làm việc có trách nhiệm???? Ô hóa ra là vậy. Hóa ra cả công ty có mỗi Phương vkl là làm việc có trách nhiệm. Chắc ai cũng ngồi chơi. Mỗi P làm. P vớt cả công ty đấy haha. Hèn chi chắc sắp lên boss =))) Làm việc thì gây chuyện chửi từ team này sang team nọ. Hầu như team nào mẹ làm việc chung là mẹ cũng muốn làm ông nội ng ta. Ai cũng ghét. Tưởng rứa là ngon. Sống mà ai cũng ghét thì sống làm mẹ chi vậy?? Cmt ni 1 là Huy viể 2 là mẹ vô mẹ tự viết. Chứ cả công ty họ ko chửi nát mặt mẹ ra thì thôi chứ ở đó mà bênh.
Review nhảm nhí, dislike
Thái độ tụi tôi ntn mà bảo ko bao giờ phát triển nổi vậy bạn gì ơi? =))) Nghênh cái mặt lên kiểu mẹ thiên hạ thì chắc phát triển phải ko nhỉ?? =)))))))))
Review nhảm nhí, dislike
Đm ngon mày xưng tên ra đay, bảo ai k phat trien dc? Láo lol
Chỉ là cách nhìn nhận khách quan, thứ nhất mấy ông ăn nồi cơm này lại đi bôi tro lên chính nơi mấy ông ăn. Cty vẫn trả lương đủ cho mấy ông, thử nhìn lại bản thân, sáng 9h đi làm, chiều đúng 5h búng, làm việc thì vô trách nhiệm, ngồi cười inh ỏi, vô kỷ luật, một phần cty ko ai quản lý, 1 phần do nhân viên đa số tính tự giác ko có. Tôi nói k phải nịnh nọt, sau giờ làm việc ai ngồi sau 7h mỗi ngày, ngoài trừ lynh thì là chị phương, chị có báo sếp để ot ko? Mấy ông làm việc thêm một tí là đòi ot này nọ. Làm việc hời hợt, ba thể loại như mấy cha nên nghĩ mẹ nếu muốn xây dựng cty phát triển
Cmt xong là biết ai cmt liền =))))))))))) Đúng là cả công ty ghét mỗi thư ký sếp yêu thương =))))))))))
Đm tao nói với mày luôn, Máy chó đó đôi khi ở lại làm chắc gì nó làm dự án công ty. Mày biết nó làm dự án ngoài hay là dự án công ty khi có mọi người :)) Có phải ở lại làm công ty là có trách nhiệm và kỹ luật không. Hài *** luôn. Mày làm 9h chắc gi bằng 1 thằng làm 3h đã xong việc. Một thằng làm không xong thì lo OT sml mà làm, còn bọn tao làm xong task thì về. Tiếp cho mày nghe, Máy chó manager mà đi so sánh với member là hiểu rồi. Làm manager mà ở lại 1,2h mà kể lể thì hiểu cái trình của bọn đó. Kiến thức thì giới hạn mà nói khônh biết ngứa mồm. Đm manager ở lại làm, Sáng thứ 7 OT hay ở lại làm các kiểu, mày biết máy chó đó làm dự án gì không? KHÔNG BIẾT THÌ MÀY IM MỒM LẠI NHA HUY
Thà mày không nói để khỏi ai biết mày, bay giờ nói ra thành ai cũng biết mày. Sạo chó thì ở đau cũng sạo chó. Lớn có ăn học mà NGU SML. Đéo biết nhận định đau là sai đau là đúng.
Nghe máy thím nói mà nhớ lại ông no name trên nói cũng ng* vl ra, Hồi bọn tao ở nhà cày sml đâu phải ở trên cty đau mà có nói gì đến OT ko, Tao nói thẳng ra luôn là bọn ở lại đó 1. OK thì có trách nhiệm đấy nhưnh nhận lương manager mà thêm 1h mà kể lể thì máy cút đi. Manager nói thật ta thì trình độ còn thua member 2. Nhịn nhận xáu đi thì bọn đó nhận dự án ngoài làm máy biết không? Sáng lên OT, hay làm thêm có phải vì cty không :)) 3.Hồi tao còn làm ở cty, team vẫn ở nhà code sml sao k kể, mày biết không hay ngồi cào bàn phím Chó Huy và Phương?
Dân IT mà dựa vào time để nhận định chất lượng công việc thì chết rồi.
Bố mẹ nhà nó :)) vãi cả so sánh thời gian.
Có tài mà ko có đức thì cũng vứt. Không tự dưng cả công ty ghét mỗi mình Huy muốn chơi đâu Huy. Đơn giản bả thấy được cái lợi từ Huy nên làm thân vậy thôi. Dm chứ chơi với a e im im đâm sau lưng, thủ đoạn. Làm việc thì luôn luôn và luôn luôn muốn ngồi lên đầu người khác. Cả công ty ghét mà mỗi Huy chơi thì ng nên suy nghĩ là Huy đó Huy. Lên đây bênh méo đc gì đâu. Vì con ng đã nát thì bênh kiểu gì nó cũng đã nát rồi. Còn nói cho Huy biết. Nhìn vào chất lượng công việc mà nhận xét một nhân viên. Dân IT trên toàn thế giới này ưu điểm là thoải mái thời gian. Đó là bản chất của cái nghề rồi. Còn 1 công ty muốn ép dân IT vào đúng 8h 17h thì giải tán đi là vừa. Quan trọng là ng ta làm đc gì. Chứ ko phải quan trọng ng ta ngồi ở công ty bao nhiêu thời gian. Vậy đó Huy.
Vậy vậy nha Huy :3 Huy ng* thì huy đọc cho bớt ng*
Anh Huy là trans nên k biết tính chất của IT là thoải mái thời gian và chất lượng công việc tốt là được. K phải cứ chăm chăm đúng giờ với ở lại làm thêm là nhân viên giỏi nhân viên gương mẫu đâu. Đúng deadline ng ta hoàn thành công việc là được. Chứ cứ OT làm thêm giờ mà bể deadline thì Anh nên xem lại.
Anh Huy ơi. Mẹ Phương mà đi làm đúng giờ á???? Anh lắp giúp em cái camera. Rồi soi thử. Sáng 9h mới mò mặt lên. Trưa thì đi cà phê 13h30 mới vô. Chiều thì lâu lâu biến đi đâu á. Manager mà, chắc đc phép biến đi đâu thì biến phải ko anh ơi??? Anh soi giờ tụi em thì anh soi giờ giấc mẹ Phương hộ em vs. Chứ em thấy anh đã soi giờ thì soi cho nó đều. Chứ mấy đứa kiện đó anh ơi. Còn vụ nói chuyện hay cười. E nhớ anh là ng cười to nhất mà anh. Tụi e có nói gì đâu. Đi làm vui vẻ vs nhau. Cười nói mới thoải mái mà làm chứ. Đừng có quá đáng đi tám vs ngồi lê đôi mách là được. Quan trọng là ko bỏ bê công việc. Làm IT chứ có phải làm ngân hàng ngồi trước mặt khách hàng đâu mà ko cho cười nói anh ơi!!!! Còn mẹ Phương. E khuyên chân thành anh nên né. Mẹ chỉ lợi dụng anh thôi. Ng như mẹ. Thủ đoạn và dao mẹ dắt đầy lưng. Đâm anh lúc nào anh ko hay đâu. Em rất quý anh. Nhưng em nhìn anh lú nghe lời mẹ Phương ko biết nhìn ra con ng thật của mẹ thì e cũng ko còn biết nói gì . Như bạn ở trên cmt: Không tự dưng mà cả công ty ghét mẹ đâu anh à. Cả cty ghét mà a vẫn muốn thân thì a nên nhìn nhận lại. Gởi anh Huy.
Đúng đó anh Huy. Trong giờ mẹ đâu có làm đâu. Lâu lâu có sếp mẻ mới đi đúng giờ làm mặt thôi. Chứ mẹ đi pha cafe, làm đồ ăn các thứ. Riêng khoản đi lui đi tới đã đủ lâu rồi. Rồi mẹ ở lại làm biết mẹ làm cái gì. Ngồi bên mới biết bà cũng fb chém gió xem phim chứ làm gì. Tội mấy member FE trà sữa chắc xót tím người. Cty thì trễ lương tiền ăn còn mượn. Mà ép bao ni kia. Lâu lâu 1 lần thì vui. Chứ ngày nào cũng vậy thì vui sao nổi. Em nghĩ anh nên xem lại. Nếu một mình em ghét mẹ thì chắc vấn đề do em, như cả cty ghét mẹ thì em nghĩ anh nên xem lại đó anh Huy.
Thôi. Mọi người đừng nặng lời quá. Đồng nghiệp với nhau mà. Từ từ rồi cũng thay đổi thôi. Đầu năm mà chửi nhau quá. Đi làm gặp mặt mất hay.
Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Mới đầu năm đầu tháng mấy anh chị em làm rứa không vui chút nào cả. Sao dám đi làm trời :(
K biết thì im miện lại nha Huy, đừng có tỏ vẻ bao dung rồi comment no name nhé :)) Sống trên đời ai ra sao mọi người đều biết, cho dù Huy có no name thì mọi người cũng biết tên của Huy nhé :)) Lần sau sút kinh nghiệm, không biết thì dựa cột mà nghe. Thân
Mọi người xem thằng trên comment, không biết là ai nhưng người trong công ty, comment mà bảo k xứng đáng đồng lương, đòi nói mình nghĩ mẹ đi. Mọi người nghe có dc ko? Lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà làm là làm thích đuổi là đuổi, riêg mình sống mà nói ra như thế thì anh em trong cty đã đoàn kết được chưa? Nói luôn cho mày biết, muốn nhân viên và các thành viên trong team đoàn kết thì những thằng cấp trên phải nghĩ cho member trước. Nếu k làm dc thì nên làm member đi là vừa, không thì lên mạng học dần đj nhé, chuẩn bị thời 5.0 thì máy tính nó chỉ luôn cho mày. Nghe nói là có lần manager đuổi Ái, làm việc mà ai giỏi hơn hay ai mà không đồng tình ý kiến là đuổi. Thôi má Phương ơi, nhận tui một LẠY. Thân chào
trước hết cho xưng họ tên : em là Chế Minh Huy đây mấy anh mấy chị. Thứ nhất : mấy anh mấy chị dựa vào đâu mà nói em là cái thằng No Name lên đây comment bênh vực rồi chửi bới ?????? giải thích hộ cái ??? bộ có ai bênh chị Phương là mấy thánh mặc định là tôi ha????? Tết nhất đủ thứ việc, tôi không rảnh đến mức độ lê la lên trên này rồi comment này nọ nhé, nhưng vì xúc phạm đến tôi nên lên đây thưa với mấy anh chị đôi lời, đầu năm đừng tự đi tạo nghiệp nhé. Thứ hai: mấy anh mấy chị mà trí tưởng tượng phong phú suy diễn thần thánh rồi thốt ra tên em á, lớn hết rồi có ăn có học hết rồi nên đừng hành xử như đứa vô học như thế, tên em ba mẹ em đặt ra không phải để mấy anh mấy chị chửi nhé. Có ngon thì xưng họ tên ra rồi chửi, không thi em cho SDT này rồi gọi cho em mà chửi 0905881104. Chốt hạ : đính chính đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng em comment trên này nhé, nên là đừng có lôi tên tôi vào mấy cái cuộc tranh luận này nửa, ai muốn nói gì muốn chửi gì muốn cái gì cũng được, t rực tiếp gặp tôi mà nói, còn không thì gọi cho tôi mà nói nhé. Đừng hèn hạ giấu tên mà chửi bới như thế. Thứ hai :
Ngày đầu đi làm cty thật sự nãn :D
Review nhảm nhí, dislike
qua đường thôi nhưng thấy comment không ngửi được nhỉ, làm sếp mà bắt nhân viên trả tiền trà sữa? thằng viết comment tôi thấy làm nô dịch riết quen cái thân. Ngu hơn cả bò.
Review nhảm nhí, dílike. Má một ly trà sữa 50k 1 tháng mụ nốc mấy ly cũng hết vài trăm k của anh em được mấy hộp sữa cho con rồi
Mẹ P vô cmt vớt sỉ diện đây à?? :v Chứ cả côn ty, ngoài a Huy còn mù quáng bị bả làm lú thì méo có ai muốn bênh bả đâu. :v Mẹ, làm chi cũng bắt bao trà sữa mà bảo mấy đồng???? Một lần bao ng team là đi đứt ba bốn trăm ngàn rồi. Mà suốt ngày chềnh mặt ra ép ng khác bao trà sữa. Nhục vkl ra
Làm việc có trách nhiệm???? Ô hóa ra là vậy. Hóa ra cả công ty có mỗi Phương vkl là làm việc có trách nhiệm. Chắc ai cũng ngồi chơi. Mỗi P làm. P vớt cả công ty đấy haha. Hèn chi chắc sắp lên boss =))) Làm việc thì gây chuyện chửi từ team này sang team nọ. Hầu như team nào mẹ làm việc chung là mẹ cũng muốn làm ông nội ng ta. Ai cũng ghét. Tưởng rứa là ngon. Sống mà ai cũng ghét thì sống làm mẹ chi vậy?? Cmt ni 1 là Huy viể 2 là mẹ vô mẹ tự viết. Chứ cả công ty họ ko chửi nát mặt mẹ ra thì thôi chứ ở đó mà bênh.
Review nhảm nhí, dislike
Thái độ tụi tôi ntn mà bảo ko bao giờ phát triển nổi vậy bạn gì ơi? =))) Nghênh cái mặt lên kiểu mẹ thiên hạ thì chắc phát triển phải ko nhỉ?? =)))))))))
Review nhảm nhí, dislike
Đm ngon mày xưng tên ra đay, bảo ai k phat trien dc? Láo lol
Chỉ là cách nhìn nhận khách quan, thứ nhất mấy ông ăn nồi cơm này lại đi bôi tro lên chính nơi mấy ông ăn. Cty vẫn trả lương đủ cho mấy ông, thử nhìn lại bản thân, sáng 9h đi làm, chiều đúng 5h búng, làm việc thì vô trách nhiệm, ngồi cười inh ỏi, vô kỷ luật, một phần cty ko ai quản lý, 1 phần do nhân viên đa số tính tự giác ko có. Tôi nói k phải nịnh nọt, sau giờ làm việc ai ngồi sau 7h mỗi ngày, ngoài trừ lynh thì là chị phương, chị có báo sếp để ot ko? Mấy ông làm việc thêm một tí là đòi ot này nọ. Làm việc hời hợt, ba thể loại như mấy cha nên nghĩ mẹ nếu muốn xây dựng cty phát triển
Cmt xong là biết ai cmt liền =))))))))))) Đúng là cả công ty ghét mỗi thư ký sếp yêu thương =))))))))))
Đm tao nói với mày luôn, Máy chó đó đôi khi ở lại làm chắc gì nó làm dự án công ty. Mày biết nó làm dự án ngoài hay là dự án công ty khi có mọi người :)) Có phải ở lại làm công ty là có trách nhiệm và kỹ luật không. Hài *** luôn. Mày làm 9h chắc gi bằng 1 thằng làm 3h đã xong việc. Một thằng làm không xong thì lo OT sml mà làm, còn bọn tao làm xong task thì về. Tiếp cho mày nghe, Máy chó manager mà đi so sánh với member là hiểu rồi. Làm manager mà ở lại 1,2h mà kể lể thì hiểu cái trình của bọn đó. Kiến thức thì giới hạn mà nói khônh biết ngứa mồm. Đm manager ở lại làm, Sáng thứ 7 OT hay ở lại làm các kiểu, mày biết máy chó đó làm dự án gì không? KHÔNG BIẾT THÌ MÀY IM MỒM LẠI NHA HUY
Thà mày không nói để khỏi ai biết mày, bay giờ nói ra thành ai cũng biết mày. Sạo chó thì ở đau cũng sạo chó. Lớn có ăn học mà NGU SML. Đéo biết nhận định đau là sai đau là đúng.
Nghe máy thím nói mà nhớ lại ông no name trên nói cũng ng* vl ra, Hồi bọn tao ở nhà cày sml đâu phải ở trên cty đau mà có nói gì đến OT ko, Tao nói thẳng ra luôn là bọn ở lại đó 1. OK thì có trách nhiệm đấy nhưnh nhận lương manager mà thêm 1h mà kể lể thì máy cút đi. Manager nói thật ta thì trình độ còn thua member 2. Nhịn nhận xáu đi thì bọn đó nhận dự án ngoài làm máy biết không? Sáng lên OT, hay làm thêm có phải vì cty không :)) 3.Hồi tao còn làm ở cty, team vẫn ở nhà code sml sao k kể, mày biết không hay ngồi cào bàn phím Chó Huy và Phương?
Dân IT mà dựa vào time để nhận định chất lượng công việc thì chết rồi.
Bố mẹ nhà nó :)) vãi cả so sánh thời gian.
Có tài mà ko có đức thì cũng vứt. Không tự dưng cả công ty ghét mỗi mình Huy muốn chơi đâu Huy. Đơn giản bả thấy được cái lợi từ Huy nên làm thân vậy thôi. Dm chứ chơi với a e im im đâm sau lưng, thủ đoạn. Làm việc thì luôn luôn và luôn luôn muốn ngồi lên đầu người khác. Cả công ty ghét mà mỗi Huy chơi thì ng nên suy nghĩ là Huy đó Huy. Lên đây bênh méo đc gì đâu. Vì con ng đã nát thì bênh kiểu gì nó cũng đã nát rồi. Còn nói cho Huy biết. Nhìn vào chất lượng công việc mà nhận xét một nhân viên. Dân IT trên toàn thế giới này ưu điểm là thoải mái thời gian. Đó là bản chất của cái nghề rồi. Còn 1 công ty muốn ép dân IT vào đúng 8h 17h thì giải tán đi là vừa. Quan trọng là ng ta làm đc gì. Chứ ko phải quan trọng ng ta ngồi ở công ty bao nhiêu thời gian. Vậy đó Huy.
Vậy vậy nha Huy :3 Huy ng* thì huy đọc cho bớt ng*
Anh Huy là trans nên k biết tính chất của IT là thoải mái thời gian và chất lượng công việc tốt là được. K phải cứ chăm chăm đúng giờ với ở lại làm thêm là nhân viên giỏi nhân viên gương mẫu đâu. Đúng deadline ng ta hoàn thành công việc là được. Chứ cứ OT làm thêm giờ mà bể deadline thì Anh nên xem lại.
Anh Huy ơi. Mẹ Phương mà đi làm đúng giờ á???? Anh lắp giúp em cái camera. Rồi soi thử. Sáng 9h mới mò mặt lên. Trưa thì đi cà phê 13h30 mới vô. Chiều thì lâu lâu biến đi đâu á. Manager mà, chắc đc phép biến đi đâu thì biến phải ko anh ơi??? Anh soi giờ tụi em thì anh soi giờ giấc mẹ Phương hộ em vs. Chứ em thấy anh đã soi giờ thì soi cho nó đều. Chứ mấy đứa kiện đó anh ơi. Còn vụ nói chuyện hay cười. E nhớ anh là ng cười to nhất mà anh. Tụi e có nói gì đâu. Đi làm vui vẻ vs nhau. Cười nói mới thoải mái mà làm chứ. Đừng có quá đáng đi tám vs ngồi lê đôi mách là được. Quan trọng là ko bỏ bê công việc. Làm IT chứ có phải làm ngân hàng ngồi trước mặt khách hàng đâu mà ko cho cười nói anh ơi!!!! Còn mẹ Phương. E khuyên chân thành anh nên né. Mẹ chỉ lợi dụng anh thôi. Ng như mẹ. Thủ đoạn và dao mẹ dắt đầy lưng. Đâm anh lúc nào anh ko hay đâu. Em rất quý anh. Nhưng em nhìn anh lú nghe lời mẹ Phương ko biết nhìn ra con ng thật của mẹ thì e cũng ko còn biết nói gì . Như bạn ở trên cmt: Không tự dưng mà cả công ty ghét mẹ đâu anh à. Cả cty ghét mà a vẫn muốn thân thì a nên nhìn nhận lại. Gởi anh Huy.
Đúng đó anh Huy. Trong giờ mẹ đâu có làm đâu. Lâu lâu có sếp mẻ mới đi đúng giờ làm mặt thôi. Chứ mẹ đi pha cafe, làm đồ ăn các thứ. Riêng khoản đi lui đi tới đã đủ lâu rồi. Rồi mẹ ở lại làm biết mẹ làm cái gì. Ngồi bên mới biết bà cũng fb chém gió xem phim chứ làm gì. Tội mấy member FE trà sữa chắc xót tím người. Cty thì trễ lương tiền ăn còn mượn. Mà ép bao ni kia. Lâu lâu 1 lần thì vui. Chứ ngày nào cũng vậy thì vui sao nổi. Em nghĩ anh nên xem lại. Nếu một mình em ghét mẹ thì chắc vấn đề do em, như cả cty ghét mẹ thì em nghĩ anh nên xem lại đó anh Huy.
Thôi. Mọi người đừng nặng lời quá. Đồng nghiệp với nhau mà. Từ từ rồi cũng thay đổi thôi. Đầu năm mà chửi nhau quá. Đi làm gặp mặt mất hay.
Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Mới đầu năm đầu tháng mấy anh chị em làm rứa không vui chút nào cả. Sao dám đi làm trời :(
K biết thì im miện lại nha Huy, đừng có tỏ vẻ bao dung rồi comment no name nhé :)) Sống trên đời ai ra sao mọi người đều biết, cho dù Huy có no name thì mọi người cũng biết tên của Huy nhé :)) Lần sau sút kinh nghiệm, không biết thì dựa cột mà nghe. Thân
Mọi người xem thằng trên comment, không biết là ai nhưng người trong công ty, comment mà bảo k xứng đáng đồng lương, đòi nói mình nghĩ mẹ đi. Mọi người nghe có dc ko? Lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà làm là làm thích đuổi là đuổi, riêg mình sống mà nói ra như thế thì anh em trong cty đã đoàn kết được chưa? Nói luôn cho mày biết, muốn nhân viên và các thành viên trong team đoàn kết thì những thằng cấp trên phải nghĩ cho member trước. Nếu k làm dc thì nên làm member đi là vừa, không thì lên mạng học dần đj nhé, chuẩn bị thời 5.0 thì máy tính nó chỉ luôn cho mày. Nghe nói là có lần manager đuổi Ái, làm việc mà ai giỏi hơn hay ai mà không đồng tình ý kiến là đuổi. Thôi má Phương ơi, nhận tui một LẠY. Thân chào
trước hết cho xưng họ tên : em là Chế Minh Huy đây mấy anh mấy chị. Thứ nhất : mấy anh mấy chị dựa vào đâu mà nói em là cái thằng No Name lên đây comment bênh vực rồi chửi bới ?????? giải thích hộ cái ??? bộ có ai bênh chị Phương là mấy thánh mặc định là tôi ha????? Tết nhất đủ thứ việc, tôi không rảnh đến mức độ lê la lên trên này rồi comment này nọ nhé, nhưng vì xúc phạm đến tôi nên lên đây thưa với mấy anh chị đôi lời, đầu năm đừng tự đi tạo nghiệp nhé. Thứ hai: mấy anh mấy chị mà trí tưởng tượng phong phú suy diễn thần thánh rồi thốt ra tên em á, lớn hết rồi có ăn có học hết rồi nên đừng hành xử như đứa vô học như thế, tên em ba mẹ em đặt ra không phải để mấy anh mấy chị chửi nhé. Có ngon thì xưng họ tên ra rồi chửi, không thi em cho SDT này rồi gọi cho em mà chửi 0905881104. Chốt hạ : đính chính đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng em comment trên này nhé, nên là đừng có lôi tên tôi vào mấy cái cuộc tranh luận này nửa, ai muốn nói gì muốn chửi gì muốn cái gì cũng được, t rực tiếp gặp tôi mà nói, còn không thì gọi cho tôi mà nói nhé. Đừng hèn hạ giấu tên mà chửi bới như thế. Thứ hai :
Ngày đầu đi làm cty thật sự nãn :D
Review nhảm nhí, dislike
qua đường thôi nhưng thấy comment không ngửi được nhỉ, làm sếp mà bắt nhân viên trả tiền trà sữa? thằng viết comment tôi thấy làm nô dịch riết quen cái thân. Ngu hơn cả bò.
Review nhảm nhí, dílike. Má một ly trà sữa 50k 1 tháng mụ nốc mấy ly cũng hết vài trăm k của anh em được mấy hộp sữa cho con rồi
Mẹ P vô cmt vớt sỉ diện đây à?? :v Chứ cả côn ty, ngoài a Huy còn mù quáng bị bả làm lú thì méo có ai muốn bênh bả đâu. :v Mẹ, làm chi cũng bắt bao trà sữa mà bảo mấy đồng???? Một lần bao ng team là đi đứt ba bốn trăm ngàn rồi. Mà suốt ngày chềnh mặt ra ép ng khác bao trà sữa. Nhục vkl ra
Làm việc có trách nhiệm???? Ô hóa ra là vậy. Hóa ra cả công ty có mỗi Phương vkl là làm việc có trách nhiệm. Chắc ai cũng ngồi chơi. Mỗi P làm. P vớt cả công ty đấy haha. Hèn chi chắc sắp lên boss =))) Làm việc thì gây chuyện chửi từ team này sang team nọ. Hầu như team nào mẹ làm việc chung là mẹ cũng muốn làm ông nội ng ta. Ai cũng ghét. Tưởng rứa là ngon. Sống mà ai cũng ghét thì sống làm mẹ chi vậy?? Cmt ni 1 là Huy viể 2 là mẹ vô mẹ tự viết. Chứ cả công ty họ ko chửi nát mặt mẹ ra thì thôi chứ ở đó mà bênh.
Review nhảm nhí, dislike
Thái độ tụi tôi ntn mà bảo ko bao giờ phát triển nổi vậy bạn gì ơi? =))) Nghênh cái mặt lên kiểu mẹ thiên hạ thì chắc phát triển phải ko nhỉ?? =)))))))))
Review nhảm nhí, dislike
Đm ngon mày xưng tên ra đay, bảo ai k phat trien dc? Láo lol
Chỉ là cách nhìn nhận khách quan, thứ nhất mấy ông ăn nồi cơm này lại đi bôi tro lên chính nơi mấy ông ăn. Cty vẫn trả lương đủ cho mấy ông, thử nhìn lại bản thân, sáng 9h đi làm, chiều đúng 5h búng, làm việc thì vô trách nhiệm, ngồi cười inh ỏi, vô kỷ luật, một phần cty ko ai quản lý, 1 phần do nhân viên đa số tính tự giác ko có. Tôi nói k phải nịnh nọt, sau giờ làm việc ai ngồi sau 7h mỗi ngày, ngoài trừ lynh thì là chị phương, chị có báo sếp để ot ko? Mấy ông làm việc thêm một tí là đòi ot này nọ. Làm việc hời hợt, ba thể loại như mấy cha nên nghĩ mẹ nếu muốn xây dựng cty phát triển
Cmt xong là biết ai cmt liền =))))))))))) Đúng là cả công ty ghét mỗi thư ký sếp yêu thương =))))))))))
Đm tao nói với mày luôn, Máy chó đó đôi khi ở lại làm chắc gì nó làm dự án công ty. Mày biết nó làm dự án ngoài hay là dự án công ty khi có mọi người :)) Có phải ở lại làm công ty là có trách nhiệm và kỹ luật không. Hài *** luôn. Mày làm 9h chắc gi bằng 1 thằng làm 3h đã xong việc. Một thằng làm không xong thì lo OT sml mà làm, còn bọn tao làm xong task thì về. Tiếp cho mày nghe, Máy chó manager mà đi so sánh với member là hiểu rồi. Làm manager mà ở lại 1,2h mà kể lể thì hiểu cái trình của bọn đó. Kiến thức thì giới hạn mà nói khônh biết ngứa mồm. Đm manager ở lại làm, Sáng thứ 7 OT hay ở lại làm các kiểu, mày biết máy chó đó làm dự án gì không? KHÔNG BIẾT THÌ MÀY IM MỒM LẠI NHA HUY
Thà mày không nói để khỏi ai biết mày, bay giờ nói ra thành ai cũng biết mày. Sạo chó thì ở đau cũng sạo chó. Lớn có ăn học mà NGU SML. Đéo biết nhận định đau là sai đau là đúng.
Nghe máy thím nói mà nhớ lại ông no name trên nói cũng ng* vl ra, Hồi bọn tao ở nhà cày sml đâu phải ở trên cty đau mà có nói gì đến OT ko, Tao nói thẳng ra luôn là bọn ở lại đó 1. OK thì có trách nhiệm đấy nhưnh nhận lương manager mà thêm 1h mà kể lể thì máy cút đi. Manager nói thật ta thì trình độ còn thua member 2. Nhịn nhận xáu đi thì bọn đó nhận dự án ngoài làm máy biết không? Sáng lên OT, hay làm thêm có phải vì cty không :)) 3.Hồi tao còn làm ở cty, team vẫn ở nhà code sml sao k kể, mày biết không hay ngồi cào bàn phím Chó Huy và Phương?
Dân IT mà dựa vào time để nhận định chất lượng công việc thì chết rồi.
Bố mẹ nhà nó :)) vãi cả so sánh thời gian.
Có tài mà ko có đức thì cũng vứt. Không tự dưng cả công ty ghét mỗi mình Huy muốn chơi đâu Huy. Đơn giản bả thấy được cái lợi từ Huy nên làm thân vậy thôi. Dm chứ chơi với a e im im đâm sau lưng, thủ đoạn. Làm việc thì luôn luôn và luôn luôn muốn ngồi lên đầu người khác. Cả công ty ghét mà mỗi Huy chơi thì ng nên suy nghĩ là Huy đó Huy. Lên đây bênh méo đc gì đâu. Vì con ng đã nát thì bênh kiểu gì nó cũng đã nát rồi. Còn nói cho Huy biết. Nhìn vào chất lượng công việc mà nhận xét một nhân viên. Dân IT trên toàn thế giới này ưu điểm là thoải mái thời gian. Đó là bản chất của cái nghề rồi. Còn 1 công ty muốn ép dân IT vào đúng 8h 17h thì giải tán đi là vừa. Quan trọng là ng ta làm đc gì. Chứ ko phải quan trọng ng ta ngồi ở công ty bao nhiêu thời gian. Vậy đó Huy.
Vậy vậy nha Huy :3 Huy ng* thì huy đọc cho bớt ng*
Anh Huy là trans nên k biết tính chất của IT là thoải mái thời gian và chất lượng công việc tốt là được. K phải cứ chăm chăm đúng giờ với ở lại làm thêm là nhân viên giỏi nhân viên gương mẫu đâu. Đúng deadline ng ta hoàn thành công việc là được. Chứ cứ OT làm thêm giờ mà bể deadline thì Anh nên xem lại.
Anh Huy ơi. Mẹ Phương mà đi làm đúng giờ á???? Anh lắp giúp em cái camera. Rồi soi thử. Sáng 9h mới mò mặt lên. Trưa thì đi cà phê 13h30 mới vô. Chiều thì lâu lâu biến đi đâu á. Manager mà, chắc đc phép biến đi đâu thì biến phải ko anh ơi??? Anh soi giờ tụi em thì anh soi giờ giấc mẹ Phương hộ em vs. Chứ em thấy anh đã soi giờ thì soi cho nó đều. Chứ mấy đứa kiện đó anh ơi. Còn vụ nói chuyện hay cười. E nhớ anh là ng cười to nhất mà anh. Tụi e có nói gì đâu. Đi làm vui vẻ vs nhau. Cười nói mới thoải mái mà làm chứ. Đừng có quá đáng đi tám vs ngồi lê đôi mách là được. Quan trọng là ko bỏ bê công việc. Làm IT chứ có phải làm ngân hàng ngồi trước mặt khách hàng đâu mà ko cho cười nói anh ơi!!!! Còn mẹ Phương. E khuyên chân thành anh nên né. Mẹ chỉ lợi dụng anh thôi. Ng như mẹ. Thủ đoạn và dao mẹ dắt đầy lưng. Đâm anh lúc nào anh ko hay đâu. Em rất quý anh. Nhưng em nhìn anh lú nghe lời mẹ Phương ko biết nhìn ra con ng thật của mẹ thì e cũng ko còn biết nói gì . Như bạn ở trên cmt: Không tự dưng mà cả công ty ghét mẹ đâu anh à. Cả cty ghét mà a vẫn muốn thân thì a nên nhìn nhận lại. Gởi anh Huy.
Đúng đó anh Huy. Trong giờ mẹ đâu có làm đâu. Lâu lâu có sếp mẻ mới đi đúng giờ làm mặt thôi. Chứ mẹ đi pha cafe, làm đồ ăn các thứ. Riêng khoản đi lui đi tới đã đủ lâu rồi. Rồi mẹ ở lại làm biết mẹ làm cái gì. Ngồi bên mới biết bà cũng fb chém gió xem phim chứ làm gì. Tội mấy member FE trà sữa chắc xót tím người. Cty thì trễ lương tiền ăn còn mượn. Mà ép bao ni kia. Lâu lâu 1 lần thì vui. Chứ ngày nào cũng vậy thì vui sao nổi. Em nghĩ anh nên xem lại. Nếu một mình em ghét mẹ thì chắc vấn đề do em, như cả cty ghét mẹ thì em nghĩ anh nên xem lại đó anh Huy.
Thôi. Mọi người đừng nặng lời quá. Đồng nghiệp với nhau mà. Từ từ rồi cũng thay đổi thôi. Đầu năm mà chửi nhau quá. Đi làm gặp mặt mất hay.
Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Mới đầu năm đầu tháng mấy anh chị em làm rứa không vui chút nào cả. Sao dám đi làm trời :(
K biết thì im miện lại nha Huy, đừng có tỏ vẻ bao dung rồi comment no name nhé :)) Sống trên đời ai ra sao mọi người đều biết, cho dù Huy có no name thì mọi người cũng biết tên của Huy nhé :)) Lần sau sút kinh nghiệm, không biết thì dựa cột mà nghe. Thân
Mọi người xem thằng trên comment, không biết là ai nhưng người trong công ty, comment mà bảo k xứng đáng đồng lương, đòi nói mình nghĩ mẹ đi. Mọi người nghe có dc ko? Lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà làm là làm thích đuổi là đuổi, riêg mình sống mà nói ra như thế thì anh em trong cty đã đoàn kết được chưa? Nói luôn cho mày biết, muốn nhân viên và các thành viên trong team đoàn kết thì những thằng cấp trên phải nghĩ cho member trước. Nếu k làm dc thì nên làm member đi là vừa, không thì lên mạng học dần đj nhé, chuẩn bị thời 5.0 thì máy tính nó chỉ luôn cho mày. Nghe nói là có lần manager đuổi Ái, làm việc mà ai giỏi hơn hay ai mà không đồng tình ý kiến là đuổi. Thôi má Phương ơi, nhận tui một LẠY. Thân chào
trước hết cho xưng họ tên : em là Chế Minh Huy đây mấy anh mấy chị. Thứ nhất : mấy anh mấy chị dựa vào đâu mà nói em là cái thằng No Name lên đây comment bênh vực rồi chửi bới ?????? giải thích hộ cái ??? bộ có ai bênh chị Phương là mấy thánh mặc định là tôi ha????? Tết nhất đủ thứ việc, tôi không rảnh đến mức độ lê la lên trên này rồi comment này nọ nhé, nhưng vì xúc phạm đến tôi nên lên đây thưa với mấy anh chị đôi lời, đầu năm đừng tự đi tạo nghiệp nhé. Thứ hai: mấy anh mấy chị mà trí tưởng tượng phong phú suy diễn thần thánh rồi thốt ra tên em á, lớn hết rồi có ăn có học hết rồi nên đừng hành xử như đứa vô học như thế, tên em ba mẹ em đặt ra không phải để mấy anh mấy chị chửi nhé. Có ngon thì xưng họ tên ra rồi chửi, không thi em cho SDT này rồi gọi cho em mà chửi 0905881104. Chốt hạ : đính chính đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng em comment trên này nhé, nên là đừng có lôi tên tôi vào mấy cái cuộc tranh luận này nửa, ai muốn nói gì muốn chửi gì muốn cái gì cũng được, t rực tiếp gặp tôi mà nói, còn không thì gọi cho tôi mà nói nhé. Đừng hèn hạ giấu tên mà chửi bới như thế. Thứ hai :
Ngày đầu đi làm cty thật sự nãn :D
Review nhảm nhí, dislike
qua đường thôi nhưng thấy comment không ngửi được nhỉ, làm sếp mà bắt nhân viên trả tiền trà sữa? thằng viết comment tôi thấy làm nô dịch riết quen cái thân. Ngu hơn cả bò.
