
Công ty TNHH Công nghệ và Giải trí Thiên Trường
Đa số đồng nghiệp thì sẽ hòa đồng vui vẻ với nhau, nhưng thiếu sự gắn kết giữa các team, team nào thì chỉ biết và chơi với team đó là chủ yếu chứ không có đủ sự kết nối với nhau. Cười đùa với nhau là bị ý kiến ngay như đi học. Công việc thì spam là chính nhưng hô hào mỗi nhân viên là một "nhà sáng tạo nội dung", ấy nhưng bạn phải đi sao chép người khác chứ không được tự sáng tạo, phải làm theo mẫu giống i sì đúc nhưng nếu bảo là đi copy thì không hài lòng liền, công việc không bổ sung thêm nhiều kỹ năng và nếu bạn không phải là con gái (mà còn phải xinh đúng gu sếp) thì gần như khả năng thăng tiến của bạn bằng 0. Những ai làm về mảng quản trị kênh và edit thì chấp nhận mài mòn quanh năm suốt tháng, nếu bạn may mắn thì bạn sẽ được có 1 chút thưởng nho nhỏ còn không thì thôi nằm im vậy. Lắm báo cáo, lắm quy định vớ vẩn không cần thiết, căng phông kẻ bạt, cướp của người nghèo chia cho người giàu, phân chia giai cấp, bóc lột thời gian, mỗi lúc một ý kiến khác thay đổi liên tục. Vấn đề đóng bảo hiểm thì gần như không có, chắc phải 70% nhân sự không được đóng bảo hiểm và bên trên đưa ra những lý lẽ rất ngược đời về việc phải làm sao để được đóng. (Alo chi cục Thuế ơi) Nhưng nói gì thì nói, thật ra công ty này cũng giống như nhà của tôi vậy, NHÀ TÙ!


