Công ty TNHH Công Nghệ Nguyên Lộc
NÊN NÉ XA CÁC CÔNG TY QUANH NĂM ĐI TUYỂN DỤNG. và công ty này là top đầu. Dưới đây là 1 vài trải nghiệm của mình: Ưu điểm công ty: 1. Làm 7,5 tiếng/ ngày, chỉ đến 17h đã được về. 2. Hỗ trợ ăn trưa cao 40k/ ngày 3. .. nghĩ mãi không có ba Điểm mình không thích 1. Công ty siêu gia đình: bạn có thể kể đến sự điển hình: thiếu chuyên nghiệp từ tuyển dụng, làm việc, cảm xúc, 2. Làm việc: Môi trường làm việc Toxic, có vài ba người làm thôi nhưng cảm nhận cá nhân là luôn bị làm khó giữa các đồng nghiệp, với câu nói luật bất thanh văn của các cán bộ: k qua nổi 3 tháng không nói chuyện nhiều, k lưu số điện thoại,... Sếp thì giao việc không rõ ràng, luôn thử Nhân viên, bắt theo ý mình từ cái nhỏ nhất, câu văn câu từ nhưng lại không nói, k có văn bản quy chuẩn, k có gì gọi là tham chiếu,... xong thì cái mình k thích nhất là những từ ngữ xúc phạm chứ k phải chửi thông thường: đầu bò, óc lợn, thằng ngu,... Đi công tác về có quà đấy tôm mực đấy nhưng ăn vào là móc họng không kịp đâu, chửi cho nôn r a cũng k được. Họp thì toàn nói luyên thuyên: từ các câu chuyện gia đình, câu chuyện anh em họ hàng, đến câu chuyện đá Ph,... rồi lôi cả ví dụ như chồng m đi chơi *ái, vợ m cho tk khác đ,... thật sự khó hiểu với cuộc họp 4 tiếng mà không nói gì liên quan đến dự án. chưa kể nữa, dự án mà chủ đầu tư sai luôn quy chụp tại m đ biết làm việc,...rồi nửa đêm chả hiểu s gọi điện chửi vu vơ,... nói ra kể ba ngày ba đêm không hết chuyện của anh Sếp. ảo lắm. 4. Chế độ: chả có gì hết ngoài lương và phụ cấp ăn: không bảo hiểm, k phép, cưới xin, ma chay cũng chỉ tính nghỉ k lương, lễ tết cũng không lương... cái cách tính lương buồn cười lắm. à Sếp vui có thưởng cũng nhiều nhé, tùy hứng, chứ thưởng tết âm thì cũng tùy hứng luôn, 10 ngày như 1 tháng như 5 tháng hay 1 năm. cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu chứ k phải tính theo tháng 13 ở các bên chia tháng đâu. Quy định làm báo cáo tuần, vui thì k trừ buồn là chửi bung óc và khả năng trừ hay không do cảm xúc. Nhiều lắm không kể hết 5. Mọi ng trong công ty thưởng bảo sếp độc mồm đọc miệng nhưng tốt tính lắm. Thôi thì cũng để đó, mọi người tự cảm nhận. 6. Về bản thân mình, Nhân viên quèn thôi, làm vài tháng, hay bốc phét, và thích nghe chửi, và cũng không được việc. Nên review trải nghiệm mang tính cá nhân. Phải vào làm mới biết. Combo thêm: mình đã rất tự tin trước khi vào làm, vào làm rồi mình cảm nhận chả biết cái đếch gì, sau khi nghỉ mình nghĩ tại sao mình lại làm cho bên đó, và thấy may mắn vì đã bị cho nghỉ. Viết trải nghiệm cá nhân mình thôi nhé. Chúc anh chị em vào cống hiến cho công ty ngày càng phát triển.
