U là trời không biết bắt đầu từ đâu. Sếp trông có vẻ hiền nhưng không hiền đâu các bạn nhu nhược. Cấp trên luôn nghĩ đến cắt giảm quyền lợi hoặc phạt các kiểu để trừ lương. Bạn nào vào bộ phận QLSP có chị Trang quản lí cứ chuẩn bị tinh thần ăn hành không tăng lương, bị chuộc lợi bản thân, cái gì cũng tự làm. Bạn nào vào bộ phận MKT có chị Tâm làm quản lí thì thôi coi như chạy nhanh còn kịp. Content, Design không nhận xét được vì có biết gì đâu. Ép nhân viên nghỉ để cho người quen vào làm việc. Không biết làm plan gì cả đâu các bạn đừng mong được training bài bản. Bên sale với technical, bing có vẻ ổn áp nhất vì ít ra leader bên đó còn thương nhân viên tí.
