Văn phòng 0 được nằm ngủ trưa. Ngồi trên ghế đau lưng. Quản lý đi nói xấu nv cũ. Trưa cười hô hố. Mấy bà già khó chịu, hay chửi. Máy tính kinh chạy không nổi. Cơm thì rất tệ. Nói ra là dở. Ký hợp đồng không đúng lương thật. Mỗi ngày phơi nắng đếm đồ nhựa cũ như là nhặt rác. Xưởng nóng như lò nhiệt. Cv vp gì kỳ. Chủ mà bị bà quản lý nói xấu từ trên xuống, không ai ko bị nói, nghe cũng mắc cười. Làm lâu năm được cái tính hay nói xấu và chửi. Thôi đăng xuất gấp. Vô là mấy tháng nghỉ xài đồ nhựa. Đồ cũ dơ rửa lại sx tiếp.
Chia sẻ
Trả lời bình luận của