Chủ tịch rất xàm, làm rồi mới biết bên trong vẻ xuề xoà giản dị mà mọi người thấy là nội tâm keo kiệt, bủn xỉn, tiểu nhân, bẩn tính. Chỉ cần k thích ai là cho nghỉ dù người ta làm tốt và cống hiến lâu năm. Ai nịnh giỏi, vuốt mông giỏi thì ở lại lâu dài. Ai rồi cũng ra đi bẽ bàng, nhiều khi hợp thức hoá giấy tờ là nghỉ việc theo đơn cho đẹp hồ sơ chứ “chủ tịt” ép xuống TP bắt cho nghỉ. “chủ tịt” vô ơn với nhân viên, thất đức
Công ty toàn đưa vợ/chồng, con, em, cháu,...thậm chí là con, cháu của ng quen của chủ tịch vào làm, còn những người tự lực thì hay bị để ý và bắt lỗi, sau đó kiếm cớ cho thôi việc ngang. Một hạt bụi cũng bắt lỗi, chủ tịch thì thay đổi ý xoành xoạch trong 5p. Khi làm sai sẽ k phạt hay kiểm điểm ngay và trực tiếp mà sẽ truyền lời cho trưởng phòng để phê bình, khiến trưởng phòng bị mang tiếng ác, hoặc sẽ ghim r cho thôi việc bất cứ lúc nào không quan tâm đến thời hạn hợp đồng lao động. Chủ tịch rất ngụy quân tử, chỉ cần k vừa ý sẽ cho thôi việc mặc dì việc đó k nằm trong phạm vi yêu cầu công việc, có ai đi làm mà đến việc ăn và nghỉ trưa cũng phải canh me k dám cômg khai chưa. Túm lại cty rất....và quan liêu kinh khủng.
