Công ty cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Unicorps
Nộp CV chả có lấy 1 mail phản hồi, có đậu hay rớt cũng thông báo 1 tiếng đi chứ HR
Công ty gia đình mang đậm tính chất gia đình, cụ thể như sau: - Được đi làm ở tại nhà sếp, hằng ngày nghe tiếng con sếp khóc ồn vào giờ nghỉ trưa, lâu lâu thì được nghe gia đình sếp cãi nhau to tiếng, không gian tù túng tối tăm, thiếu ánh sáng + không khí. - Dịp lễ sẽ được vợ sếp "nhờ" mua đồ cúng, chuẩn bị đồ ăn, dọn đồ ăn, dọn dẹp, bưng đồ lên xuống các tầng, bị bắt ăn chung và đương nhiên ăn xong phải dọn rửa, giống gia đình quá! - Ông sếp vô cùng bất lịch sự, ăn nói thô lỗ, thằng này con kia, ngồi trong phòng làm việc nói chuyện oang oang. Cách quản lý thì ối giồi ôi, chuyên nói 2 lời, hôm này nói thế này mai lại nói thế kia, hứng lên thì chỉ đạo cái này mai lại bảo thôi không làm nữa. - Nhân viên lâu năm ở đây là 1 cái ổ toxic, toàn sân si, soi mói, gato, thích khịa kháy nói xấu nhân viên mới và nói xấu lẫn nhau. Đặc biệt là có bà H hay thích s3xj0ke với tất cả mng và với cả 1 bạn nam khác nhỏ tuổi hơn. - 1 bạn leader (kiêm trainer + HR) không có chuyên môn và nghiệp vụ HR nhưng vì sếp đ thích bỏ tiền ra thuê thêm nên chị này phải làm, và làm như hạch. Chị rất hãm, thích khoe mẽ và ra vẻ với các bạn mới, hay thích khoe order của mình to, góp ý và nói chuyện với tất cả mọi người bằng cách hỏi ngược lại theo lối "tư duy phản biện" mặc dù đ phải đang đi thi hùng biện. À còn có 1 cái là bạn khoe với mọi ng là bạn ý được sếp gạ từ lúc mới vào làm, chuyện thật như đùa mà đùa như thật, vợ sếp thì vẫn bán tín bán nghi nhưng không có bằng chứng vì ông ấy xóa tin nhắn rồi kkkkkk - Sếp xem CV của ứng viên, cái nào thấy lạ là gửi vào nhóm cho cả công ty cùng coi và đùa cợt?? - Công ty đ có khung quy định, nội quy thưởng phạt gì cả, tất cả là truyền miệng hoặc đi hỏi người này người kia mới biết. - JD viết là có BHXH nhưng không viết là bao giờ có, nên là không có đâu :> mới vào thì sẽ nói là qua 6 tháng, qua 6 tháng thì sẽ nói là tròn 1 năm, hơn 1 năm rồi chả thấy được vào BHXH - Lương cứng sale cao so với mặt bằng chung, nhưng là do không có bất kỳ phụ cấp gì cũng như đi làm phải dọn vệ sinh, lau quét nhà, chùi toa lét - còn kha khá như
