
Công ty cổ phần Phúc Thành An

Cty khôn lỏi thật Bắt ứng viên phải gác lại hết việc cá nhân đặt việc cty lên đầu. Ví dụ sau giờ làm có phát sinh việc thì ứng việc phải bỏ việc cá nhân ưu tiên việc cty. Ủa anh ơi em là con người phải con robot. Ngoài đi làm ra em phải còn được sống và phải kiếm tiền thêm nữa. Anh kêu ưu tiên việc cty hàng đầu vậy anh có trả cho em xứng đáng ko. Cty kiểu con cac gì cũng muốn mà tiền thì phải trả ít. Hỏi sao bị 1* cũng đáng



Hello cả nhà, Mình muốn chia sẻ câu chuyện HR coi thường ứng viên từ chính trải nghiệm bản thân từ công ty CP Phúc Thành An Chuyện là mình có apply và được gọi đi phỏng vấn ở cty ngày 6/3 vừa r. Lúc kết thúc pv thì mình có hỏi thời gian nhận kết quả, thì anh manager vs CS manager có báo là HR sẽ làm việc và báo kết quả, còn thời gian thì họ không rõ. Ngày 11/3, mình có nhắn hỏi HR về thời gian nhận kết quả thì k được rep. Đến ngày 13/3, tròn 1 tuần, mình nhắn lại và HR có rep: "e sao vậy...bên chị sẽ gửi email trả lời chính thức sau" và "chị không làm việc qua tin nhắn". Nhưng HR này khóa zalo người lạ, gọi điện k nghe máy, và từ vòng phỏng vấn đầu, dời lịch phỏng vấn sang đến lần 3, sát giờ và đều báo qua tin nhắn??? Mình nghĩ là chờ thêm 3 ngày nữa họ sẽ gửi mail. Nhưng 17/3, 4 ngày sau, mình có gọi điện lại cho HR, và sau 1 hồi nói chuyện, thì HR bắt đầu lên mặt và bảo là mình: không có quyền mà bắt họ phải gửi mail kết quả, k phải sếp hay luật sư gì để mà góp ý quy trình. Và mail thông báo fail sẽ gửi khi chốt được offer với ứng viên khác xong xuôi (theo đó là 30 ngày + 1 vòng pv nữa + 7-10 ngày chờ kết quả vòng cuối: sấp sỉ 50 ngày??). HR còn thách thức mình là: e cứ làm những gì e cảm thấy e làm được thì e làm, e cũng có gì đâu. Thực sự là mình đã dành 6-8 tiếng chỉ để mua vé, ngồi tàu đi từ HN-HCM, tiền ăn uống, ngủ nghỉ, công sức chuẩn bị, để rồi nhận được trải nghiệm còn hơn cả chữ tệ. HR coi thường ứng viên đến mức bất ngờ mà mình không nghĩ có HR nào lại làm như thế được. Vừa tức, vừa thất vọng 🙁



né gấp, công ty không có quy trình, chậm lương liên tục, khiếu nại thì bị đì



trả lương dưới mép háng bày đặt trịch thượng như ban ơn, công ty lỏ nhưng ảo tưởng cao sang, xin chê



Công ty gia đình, môi trường toxic, lương đã thấp còn hay chậm lương, trốn thuế. Ai muốn tìm công việc tử tế thì k nên vào



Té gấp nha mọi ng ơi. Công ty gia đình, phòng làm việc là căn chung cư(không biết thuê hay mua) sau lưng Landmark 81, nhưng mỗi lần tuyển dụng thì rất hám fame, những jb nào ở chi nhánh hcm đều được nhấn mạnh địa chỉ công ty là Landmark 81 mới ghê chứ. Mà Landmark 81 có cái lol gì cao sang dạ đức mẹ ơi? Khiếp vãi lol, bà nội m đi chơi miết tưởng như trên thiên cung k az. đcmn tưởng thế nào dẫn ứng viên lên cái căn chung cư lộn xộn bốc mùi tởm đcđ, phỏng vấn phải đòi show cccd, payslip các thứ nha, đã vậy còn tự nhận hệ thống công ty mình lớn hơn cả ngân hàng và cty công nghệ mới ghê chứ. Căn chung cư như cái lol trệt mé mương thua văn phòng hạng C mà nghĩ văn phòng hạng A, bày đặt sợ mình k biết xài thang máy nữa á mng ơi. Trả lương mép lol nên t đã neft CV xuống hết cỡ cho phù hợp, mà đây phỏng vấn phải đòi trình senior nha, hệ thống lớn hơn ngân hàng nha huhu. Nói tóm lại là gặp cty này xách l chạy đi bà con ơi, trả lương dưới mé mương phòng làm việc như cái L đé o bằng cty cũ t luôn đuma ảo tưởng


