Trong công ty này có con Nhung nó là thông dịch viên, bau đầu đi xuất khẩu lao động về thông thạo tiếng Nhật, chơi bùa mê ngãi cho các Bác NHẬT nó nói gì các ông nghe hết, cho tất cả các quyền lực, lộng hành làm mưa làm gió trong cty. Nó mà ghét ai là nó tìm cách cho nghỉ hoặc ép cho nghỉ, không nghỉ nó thuê người ngoài vào mang tiếng là luật sư, rồi bảo vệ vào đàn áp theo dõi bắt nghỉ cho được. Nó cũng không phải tài giỏi vì mà quản hết cả cái công ty, cũng là múa rìu qua mắt thợ, nó có quyền lực nó kêu đúng là đúng, sai là sai. Nó thích ai thì tăng lương người đó, không cần có quyết định hay quy trình gì gì cả.Nó cho ăn bùa an ngải rồi ai cung tung hô nó, xem nó như 1 vị thần sống. Kể cả người gần 70tuoi rồi mà cung bị nó xoay chạy vòng vòng Có ông HÀ VĂN ĐỆ giữ chức vụ quản lý cấp cao mà đi dùng bằng ĐH giả bị phát hiện, Mọi người nên né cty này ra nhé
