Công ty hãm nhất từng làm. Ko có nội quy hay quy định quy trình gì hết, toàn nói mồm, mỗi ngày lại có thêm 1 quy định mới, nhân sự thì bị luân chuyển lòng vòng theo cảm xúc thất thường biến thái của thằng cha Chủ Tịch. Trong công ty sẽ chia ra nhiều nhóm lợi ích : - Bé ba: ko cần có năng lực, chỉ cần biết nghe lời và luôn có mặt trong các buổi nhậu, sẵn sàng lên giường với các đối tác của công ty: lên chức tăng lương vù vù - Trung thành: chỉ cần nghe lời và cun cút làm theo thì dù có gây hậu quả cỡ nào cũng sẽ kỷ luật xíu xong đâu lại vào đó, lại lên chức tăng lương - Chống đối: phản đối những chính sách xàm xí của thằng Chủ Tịch, sẽ bị đì cho đến khi nào quay lại năn nỉ hoặc chịu ko nổi mà nghỉ việc. Thời gian đầu sẽ ko bị nói gì đâu nhưng đừng tưởng thằng Chủ Tịch bỏ qua, bị đâm chết lúc nào ko hay đấy - Cam chịu: phần còn lại ko nghe ko nói ko thấy gì hết, cam chịu sống qua ngày Mới vào chưa hết thử việc nhưng mình đã chạy ngay và luôn khỏi cái môi trường toxic này. Năng lực không có giá trị ở đây, trừ khi bạn chấp nhận làm bé ba hoặc cun cút trung thành bất chấp thì mới có đất sống ở đây, còn ko thì chạy ngay đi


