Công ty ban đầu có rất nhiều người tài giỏi. Nhưng vì cô P (giấu tên) một tay thao túng toàn công ty đã làm công ty xuống dốc một cách thảm hại. Tuy anh C (giấu tên) là người chủ doanh nghiệp nhưng anh toàn nghe lời cô P, lời cô P nói ra là vàng là bạc, mặc dù cô P chẳng có gì (không bằng cấp, không tài năng, không năng lực, không có tâm làm nghề, có chăng cô có một chút nhan sắc, ăn mặc điệu đà, ỏng ẹo) nhưng cô như Phật Tổ Như Lai, nắm thế cuộc trong lòng bàn tay, 1 lời cô nói ra anh C phải nghe và làm theo. Lời nói cô có trọng lượng nặng như tạ, cô mà đã không vừa mắt cái gì là coi như cái đó ngày mơi ngày mốt biến mất dạng. Công ty Y nhờ một tay người tài năng đức độ như cô P đã không ngừng tụt dốc và làm tổn thương cho biết bao người nhân viên, từng hết lòng vì công ty. Tôi thì cũng không rõ giữa cô P và anh C là mối quan hệ gì hết nhưng tôi hy vọng cô P và anh C sẽ sống đời với công ty Y, tôi nghĩ đến cùng chỉ có cô P và anh C mới có thể đủ tất cả tinh hoa đất trờ i để ở lại và cống hiến cho cty Y.
