Dear All, Chị cảm ơn những bạn đã chia sẽ tâm tư. Chị đã đọc hết những nỗi niềm và xin rút kinh nghiệm cho bản thân các em nhé. Ngồi nhìn lại, thuở sơ khai, công ty có nhiều cái bắt đầu và đầy lo toan, chị cũng vậy nhiệm vụ mới và chỉ tập trung mạnh mẽ vào mục tiêu chính là phải ra sản phẩm tốt nhất mà quên mất không quan tâm đến nhân viên, chị đi tắt các quy trình. Công ty mới, nhân sự ít nên mọi thứ còn nhiều hỗn độn và cũng vì không có nhiều kinh nghiệm nên chị đã vừa làm- vừa học- vừa điều chỉnh vì thế không tránh khỏi có nhiều thiếu sót trong công việc, thiếu sót với các em. Chị đã và sẽ liên tục hoàn thiện bản thân trong công việc, chuẩn hoá quy trình, xây dựng công ty để luôn phát triển tốt nhất. Nhân viên phải hạnh phúc, công ty mới thành công. Năm mới đến, năm cũ đã qua, chị chúc từng bạn nhiều sức khoẻ, bình an và đạt nhiều thành công nha! Trân trọng, Ái Phương.
