Công Nghệ Và Đào Taco Trực Tuyến Hamia Ispeak

Công Nghệ Và Đào Taco Trực Tuyến Hamia Ispeak

Khác
1-50
66 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
1.5
44 reviews

Tôi là Pháp Sư - 1 trong 3 người còn lại cuối cùng điều khiển được nguyên tố Lừa. 5 tuổi mở mắt âm dương. 8 tuổi tinh thông pháp bảo Ban Sơn đạo nhân. 10 tuổi lần đầu xuống địa ngục sau khi đạt giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp dành cho người mù. 15 tuổi nổi danh toàn cõi Atula. "Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nhiều". Tôi không bao giờ quên câu nói của sư phụ tôi - Spider man Peter Parker. Vì thế tôi thường xuyên trảm vong, trừ tà ở những nơi tôi đi qua. Hôm nọ, khi đang cưỡi chổi bay qua đường Trương Công Giai, tôi bỗng ngửi thấy mùi thum thủm, khắm lọ rất tởm. Uế khí như này thường không phải do chất thải con người. Chắc chắn nó hình thành từ oán giận, u uất chồng chất lên nhau lâu năm mà thành. Thấy sự chẳng lành, tôi dựng chổi, lần theo dấu oán khí nhưng mãi vẫn không tìm ra là nơi nào. Quái lạ thật. Cứ đang ngửi thấy thối thối đi lại gần lại thấy thơm thơm. Thế là tôi cứ đi qua đi lại trước cửa quán gà Mạnh Hoạch. Đang vừa đi vừa ngửi thì có ông bảo vệ nhà bên chạy đến tặng tôi hộp cơm chay. Vừa hay đang đói vcl nên tôi cảm ơn rồi hốc luôn hộp cơm tại chỗ. Ông bảo vệ thấy tôi cơ nhỡ, thương tình bảo tôi vào chỗ Hamia ngồi ăn điều hòa cho mát. Tôi thấy ông bảo vệ nhiệt tình mà cái quán cafe chỗ Hamia cũng éo có ai cả nên xông vào tìm chỗ êm nhất, mát nhất hốc hết hộp cơm. Hốc đẫy bụng hộp cơm, có sức rồi tôi mới giật mình vì mùi khắm lọ nồng nặc từ chỗ nào lại bốc lên nồng đượm. Chắc chắn là đây rồi! Chỗ này là nợi vong linh tồn tại, gây ra mùi hãm ỉa. Tôi rút từ trong quần ra 1 cái dùi cui gỗ được làm từ cây liễu, 1 cây roi được bện lại từ 100 cây hoa c*t lợn, 1 lá bùa lồm do chính tay tôi kết ấn viết ra. Lá bùa lồm, tôi dán vào sau đít. Tay phải cầm dùi cui, tay trái cầm roi. Pháp bảo sẵn sàng, tôi bấm thang máy lên tầng 6. Thang máy vừa mở ra, làn khói trắng đục trào vào ồ ạt. Giữa căn phòng tối om, khói hương điếc hết cả mũi. Một bà lão ngồi trên ghế công thái học nhoẻn miệng cười rộng đến mang tai lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt. Bên cạnh bà lão là 1 con Skibidi hay còn được gọi là Ma bồn cầu nhìn rất ngờ nghệch nhưng cứ há mồm thở ra luồng gió như vết chém. 2 tạo vật quái dị kia thấy tôi cũng đứng cm hình luôn. Bà lão ngừng cười, Skibidi ngừng chém gió. Rõ ràng là bọn chúng biết tôi. Và chắc chắn tôi cũng vậy. Còn nhớ lúc đầu tôi nói rằng tôi là 1 trong 3 người điều khiển được nguyên tố Lừa chứ. 2 kẻ còn lại chính là đây. Bà lão kia là Hân, khi sống còn được gọi là Đạo đức chân nhân. Là một Pháp sư Việt kiều nói tiếng Anh hay hơn tiếng Việt. Đạo đức của bà là tiền đề để NXB viết nên cuốn Đạo đức lớp 1. Người còn lại - con ma bồn cầu Skibidi kia khi sống tên là Skibidi Toly - Là Pháp sư duy nhất điều khiển được 2 nguyên tố là Lừa và Gió. Khả năng chém gió thì thôi rồi. 1 chém là nằm. Sao mà đỡ được. Trước đây, vì kính phục sức mạnh áp đảo của tôi, 2 người này gọi tôi bằng Bố. Không ngờ, hôm nay gặp lại 2 đứa đốn mạt này. Tôi bước về phía trước, lập tức 2 đứa kia quỳ xuống xin tha. Tôi dõng dạc: - Vui thôi, nhưng bố bảo các con này: Các con giờ là oán linh, âm dương cách biệt, đừng vướng bận trần thế nữa. Hãy siêu thoát đầu thai làm kiếp trâu bò đi. Cố gắng tu tập đạo đức để lại trở về làm người trong muôn kiếp nhân sinh nữa. Hai đứa kia nghe xong chỉ biết gật đầu răm rắp. Tôi nói tiếp: - Bây giờ cởi quần ra để bố đánh 2 đứa. mỗi đứa 1 roi. Sau đó trả hồn và thân xác cho những người bọn con đang ám. Chiếu theo thiên mệnh, sau này một đứa làm trâu, một đứa làm bò, bố có 2 túi c*c, đứa nào thò tay vào bịch c*c con gì thì đầu thai làm con đấy. Nghe chưa? Nói xong, tôi rút từ chiếc túi doraemon đeo trước ngực ra 2 bịch, ném xuống sàn nhà rồi quay đầu bỏ đi. Sau đó thế nào, chắc ai cũng hiểu. Những người ở Hamia chuyển địa điểm, thoát khỏi Trương Công Giai. Có lẽ một phần là do được giải thoát khỏi oán linh. Nhưng để cẩn thận hơn, phòng khi oán linh khác quay lại, tôi phải phong ấn địa điểm này bằng 2*. Phong ấn này không thể sửa đổi. Gỡ phong ấn, sửa số *, hậu quả khó lường. Nghiệp chướng thật khó giải thoát. Duyên nợ cũng bởi một chữ tình. Chẳng biết thế nào, dạo này tôi bay qua đoạn Nghi Tàm lại thấy mì thum thủm...