Rất tiếc là chỉ gắn bó với công ty 2 tuần. Mọi người nói chung cũng thân thiện, công ty tuy nhỏ nhưng các thiết bị máy móc rất xịn. Buổi trưa mọi người xuống bếp để ăn trưa cùng nhau, cơm do đầu bếp nấu, thực đơn thay đổi mỗi ngày, do mỗi người luân phiên lên thực đơn. Lý do mình không tiếp tục làm ở cty là vì cty không kí hợp đồng thử việc từ ngày đầu tiên mà mình phải làm việc "thử" 2 tuần để anh dev lead đánh giá coi có nhận để kí hợp đồng thử việc 2 tháng hay không. Việc này khiến mình cảm thấy bất an và không được trân trọng. Dù gì cũng là đi làm ngày 8 tiếng lên công ty, cũng tốt nghiệp một trường ĐH ra mà làm vậy mình cũng thấy buồn. Hi vọng anh chị trong công ty thay đổi để mọi người sau cảm thấy được trân trọng hơn. Công ty có một điều mình không thích là văn hóa bắt lỗi để đóng tiền phạt vào quỹ. Sai chính tả một tí cũng 10k... Hay còn có trò chơi tựa trò ấn vào răng cá sấu để coi ai bị cắn. Ai bị cắn thì bỏ tiền túi 100k ra để hôm đó bao mọi người ăn. Thấy cá i này ai bị thua cũng không vui, người không bị cắn thì cười người thua một cách mãn nguyện. Trò này với mình không hề vui vì tiền bỏ ra không mang tính tự nguyện. Nói chung là mình không có duyên với nhau thôi.
