Cobi Group
Con nhỏ HR tên Ngọc Vân ai ăn hết của ông nội ông ngoại của nó hả mọi người, ai ăn hết của của nó thì trả lại đi chứ để nó bị táo bón kìa
Vào phỏng vấn gặp ngay thằng Manager người Hàn ăn nói trịch thượng, chẳng coi ứng viên ra gì. " T thấy m ăn bận như vậy, chắc không có làm được đâu". "Mày bị công ty đuổi mới qua đây đúng không?..@@". "Mày có bằng PM chắc học dễ lăm". "Mày quá thông minh nên t không tuyển m?". Vừa thần kinh vừa vô duyên. Nhìn vào đã biết cty toxic và không làm lâu được. Ai vào thì né ra
Vào phỏng vấn gặp ngay thằng Manager người Hàn ăn nói trịch thượng, chẳng coi ứng viên ra gì. " T thấy m ăn bận như vậy, chắc không có làm được đâu". "Mày bị công ty đuổi mới qua đây đúng không?..@@". "Mày có bằng PM chắc học dễ lăm". "Mày quá thông minh nên t không tuyển m?". Vừa thần kinh vừa vô duyên. Nhìn vào đã biết cty toxic và không làm lâu được. Ai vào thì né ra