Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây Bitex
Nhân ngày 20/11, em xin cám ơn các anh chị em và ban lãnh đạo công ty bitex đã dạy cho em biết là: + Nịnh nọt là 1 loại năng lực, không phải tiểu nhân. + Than thở là kĩ năng giao tiếp, không phải tật xấu. + Sống lâu thì tự khắc được cất nhắc, người có năng lực thì ... đợi qua công ty khác rồi cất nhắc cũng không sao. + Giai cấp tư bản là có thật. Không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Chỉ chuyển từ hình thái bóc lột sang hình thái nói đạo lý. + Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Nhân viên có hay không không quan trọng, nghỉ thì tuyển thôi. Một lần nữa em xin cám ơn những bài học đắt giá để em biết trân quý công ty mới như thế nào. Em xin cám ơn và không hẹn gặp lại.
