CMC Telecom HCM
Vâng, em đi phỏng vấn vị trí CSKH, lương 12tr+đánh giá năng lực rơi vào 2-4tr, yêu cầu phải chấp nhận lầm việc cuối tuần nếu cty có event, phải đi tiếp kh đc (uống đc rượu bia), v.v.. ban đầu pv thì nhân sự kêu sếp ưng c lắm, t2 bên em phản hồi cho chị, towi t2 gọi dời lại vì còn pv 1 bạn nữa hẹn t4 trl (ủa alo, ưng rồi thì nhận đi còn pv thêm làm gì? Trong khi chỉ tuyển đúng 1 slot). T4 im re, chiều t5 phản hồi sếp em thích chị lắm, cty mong muốn đc làm việc với chị, rồi hẹn sếp call 1 lần nữa để trao đổi thêm về định hướng và gắn bó với cty. Tới trưa hôm sau, gần 12h (má canh giờ nghỉ của ngta gọi) bà sếp gọi điện hẹn 3h chiều ngồi cf nói chuyện cho dễ, mình ok. 3h chiều mình tới gọi ko nghe máy, mình ra highland ngồi đợi, 3h15 gọi lại nói c ko lưu số em nên ko biết e gọi, đợi c ra liền, 3:30 chưa thấy ra mình đi về xem bao giờ gọi mình, 3:50 mới gọi mình và nt hỏi mình đang ở đâu, c tới quán ko thấy em ???? mình nt nói thôi e ko làm bên chị nữa. Má! Công ty làm việc chuyên nghiệp v ậy em sợ ko đủ tầm để làm c ạ! Đọc review trc rồi mà vẫn muốn trải nghiệm nó vậy đó ????
