Review trường Maple Bear Canada (Bé Gấu): Mang tiếng trường quốc tế Canada mà trả lương giáo viên trợ giảng tiếng Anh 5 triệu rưỡi, làm việc hơn 1 năm không tăng lương, khi nhân viên lên tiếng đòi quyền lợi thì bị đuổi cổ, chế độ đãi ngộ không có, không ngày lễ nào trong năm được thưởng, đến tiền thưởng Tết mà còn suýt cắt luôn, lương tháng 13 không có, 20/11 thì tặng mỗi cô cây bút bi, còn cấm Phụ huynh tặng quà, còn mấy ngày lễ bình thường như 2/9, Tết tây, 30/4, 1/5, 20/10 không có một đồng cắc nào lận lưng luôn á mọi người ơi =)) Hiệu trưởng thì cứ vài tuần đến 1 tháng là thay người mới, quản lý yếu kém, không có logic, suốt ngày chỉ thấy chăm chăm soi lỗi để kỷ luật, còn quyền lợi nhân viên thì hứa hẹn lên xuống không thấy thực hiện, chỉ có kỷ luật là làm liền tay thôi. Làm việc mà cứ nơm nớp lo sợ, chỉ cần nhận được cuộc gọi từ Nhân sự là biết sắp bị đuổi, mà bị đuổi vì đòi quyền lợi cho bản thân thôi đó =)) Người mới vào thì toàn deal lương 7-8 triệu, người cũ lương 5 triệ u rưỡi mà còn không review lương lại cho người ta, viện lý do công ty khó khăn, khó khăn mà người mới vô toàn lương 7-8 triệu không, lấy lương người cũ đắp vô cho người mới hay gì? NÓI CHUNG LÀ NÉ GẤP NHA MỌI NGƯỜI ƠI!
