Cty xàm lìn nhất từng đi pv. Pv gọi hỏi này nọ thì thôi HR check hồ sơ trc cũng được, hơi linh ta linh tinh tí. Vô phỏng vấn toàn hỏi lung tung, JD thì ghi rõ một đường, đi hỏi lại như kiểu sẽ phải làm được Full stack, pv vòng 1 rồi lại gọi lên pv vòng 2 online với GĐ ở Nhật, cha nội GĐ hỏi nghe đầy mùi bốc lột lao động, câu đầu câu sau méo liên quan và méo chuyên môn gì, mấy bác dưới nói cũng đúng, tui nghe cũng thấy mùi đêu đểu đâu đó, tới bà HR deal lương, cũng nhẹ nhàng thảo mai đấy nhưng chắc cũng ngọt ngào dụ để deal thôi. Có run ko ngã, tui giữ quan điểm vì tui chắc khả năng với tui cũng đậu pv nơi khác lương ok rồi, chỉ đi pv thêm coi thử sao thôi. Tình hình mấy hôm sau báo ko đậu, chắc do deal lương ko đc. Dù sao có đậu tui cũng ko tự tin làm ở đó dc lâu, nên giờ làm ở chổ đậu trc thấy ok, it nhất là lo chu toàn mùa dịch, sếp cũng đàng hoàng, đi nc ngoài về cũng có quà nho nhỏ cho từng người, mùa này dịch cty còn trang bị đủ kiểu, ký hđ chính đc mua bảo hiểm sức khoẻ năm cũng đỡ lo, chứ ko phải giống bác nào làm trỏng ngồi lo vì ô GĐ đem dịch về với tặng khẩu trang như bố thí đó. Tóm lại thấy hơi hãm lìn nên viết ra cho ai vào xem biết mà né đỡ tốn time.
