Lần đầu tiên đi làm công ty này, ban đầu startup tưởng công ty có tương lai. Sau một thời gian làm việc cộng hứa hẹn các kiểu bla bla bla... + 1 năm reviewlương 2 lần => tào lao có khi 1 năm 1 lần. Review lương mà cứ như đi xin lương. + Tủ lạnh công ty đồ ăn đầy => nhân viên phải bỏ tiền mới được ăn. ( viện lý do này nọ như trách nhiệm nv bla bla bla) + Thực tập sinh vào, bắt OT và không được training kĩ => nhảy vào project => làm không nổi => đuổi (thực tập sinh không bao giờ được trả lương) + Đi làm đúng giờ (phong cách Nhật), nghe có vẻ cool => đi trễ trên 5p phạt tiền (bất chấp xe hư, bị bệnh bla bla). Cứ thế tính lên hehee Túm lại *thua*.
