Citek Technology

Citek Technology

Outsource
1-50
Ho Chi Minh
3.1
20 reviews

Ui, mấy hôm nay thấy mọi người trong công ty share nhiệt tình cái trang này em cũng vào coi thử, định chỉ đọc thui nhưng thấy ở đây xôm quá lại ngứa miệng nói vài câu vậy. Em là lính mới và Citek cũng là cty đầu tiên của em á nên ko dám bàn luận về chế độ ở cty như thế nào, nhưng có một vấn đề khiến em ko thể ko nói để cảnh báo các bạn nữ trước khi apply vào Citek đó là: VĂN HÓA CTY ĐẦY ABUSES, SEXUAL HARRASSMENT VÀ BULLYING VỚI NỮ GIỚI! * Bullying: Em thấy nữ giới trong cty thường phải chịu đựng 2 dạng bắt nạt là Body shaming và Verbal assault. Body shaming: tiêu biểu là chị hành chánh trong cty trông cũng xinh xắn mà hơi mũm mĩm xíu, suốt ngày toàn bị mấy anh con trai trong cty chọc ghẹo là Th. heo, mập, mỡ, mặc cho chị ấy luôn van nài họ dừng lại. Nhìu lần thấy chị ấy như muốn phát khóc á mà thương lắm ko làm gì được :(( Verbal assault: có một chị nv cũ làm PP được sếp và mấy ông con zai đặt biệt danh là B** L*, đọc ngược lại là B* L**, một hành động tục tĩu khi QHTD. Trời ơi, ba má người ta đặt cho cái tên đẹp đẽ như vậy mà họ lại biến nó thành một cái biệt danh dơ dáy, suốt ngày đem ra gọi mà ko biết xấu hổ á. Ko hiểu sao chị ấy chịu đựng dc cái tên ấy chứ ai mà gọi em như vậy là em bốp lại liền à! *Sexual Harrassment Mấy anh con zai làm lâu ở cty này rất hay có trò bóp dzú nhau, thậm chí ôm ấp, sờ soạng, có những hành động kích dục công khai giữa cty luôn! Nhìn nhìu lúc chỉ muốn ói mửa, kể cả có là đùa thì sao vô dziên vậy chứ, các anh coi con gái tụi em là cái gì vậy hả? Trên chat group của cty thì từ sếp đến lính đều công khai đùa cợt bóng gió về những chuyện tục tĩu, trai gái trên đó, cứ như thể cái cty này toàn là nam vậy! Thỉnh thoảng có ông còn đăng những tấm hình mát mẻ của mấy con phò trên mạng lên nữa? Em còn nghe đồn là các sếp ở đây cầm đầu một nhóm ăn chơi kín ở trong cty, chuyên đi "ủng hộ" mấy con nhỏ mất nết ở MT, Âu ây xít hay Nê cộ gì đó. Ko biết có đúng ko nhưng mà trên chat group thấy mấy ổng hay nói bóng gió mấy chuyện này, thậm chí còn có vẻ tự hào sảng khoái lắm! Abuses: Nữ giới có gia đình ở cty em để ý thấy rất hay bị các sếp o ép phải hy sinh hạnh phúc cá nhân vì công việc. Có một chị Senior FI, dù sinh non nhưng nghỉ mới được 3-4 hay sao á nhưng đã bị ép đi làm lại để chạy dự án rồi, mà làm từ sáng đến tối mịt chứ có phải là theo chế độ thai sản đâu. Em thấy thương bé nhà chị ấy lắm vì 1 năm đầu đời là lúc bé cần cần sự quan tâm chăm sóc của má nhiều nhất mà chị ấy lại phải đi làm sớm, ko dành đc nhiều thời gian cho bé. Một chị Senior khác thì làm dự án sấp mặt từ sáng đến đêm, rồi đến sát ngày cưới vẫn phải làm, cưới xong lại quay về làm tiếp mà chị ấy phải tổ chức ở hai chỗ lận. Đời người con gái cưới xin có một lần mà phải cực như thế này em thấy tội quá T_T. Thấy những chuyện chướng tai gai mắt như vậy nhiều lúc em cũng định kêu nhưng thấy HR với các sếp thấy vậy cũng chẳng nói gì nên thôi lại đành im miệng. Túm lại, em chỉ cảnh báo các bạn nữ mà vào đây làm thì xác định là mặt phải dày, tai phải điếc và cố gắng chịu khó cày nha, ko là ko chịu dc đâu đó. Em góp ý để tốt cho cty thôi chứ các sếp đừng trù dập em nhé, em là em vẫn còn yêu SAP lắm ^^.