+ Công ty tuyển hàng loạt và liên tục. + Thích tuyển sinh viên vì trẻ và dễ lách luật. + Bị bắt đền tiền mua hàng,...theo mình ko đúng luật. Vì thiếu ở đâu thì sẽ trừ vào lương cuối tháng ở đó. Mình từng làm thu ngân bên big C thì sẽ thấy rõ điều này. + Công ty chỉ có một hợp đồng đưa bạn kí, không phát bản còn lại cho bạn. + Manager không vừa mắt sẽ bắt bạn viết đơn nghỉ việc ( mình bị ép nghỉ sau 6 ngày). Bảng chấm công đủ nhưng lương thiếu, manager nói trừ khấu hao đồng phục ( vô lý). Lương thấp, hay bị trừ lương vô lí, cửa hàng đông khách thì làm khá cực. + Hao sức, nếu chương trình học đại học nặng thì khó chăm chú vào sách vở, nên làm gia sư hoặc tham gia các ct thực tập hơn. Điểm cộng duy nhất: Biết thêm về cách vận hành cửa hàng, thực tế cuộc sống,...Có thể trải nghiệm. Ít nhất thì vẫn có lương. Đây là trải nghiệm cá nhân.
