Trãi nghiệm tồi tệ ở cty, có sao nói vậy khách quan không thêm bớt. 1. Bảo vệ tầng trệt hung hăn, chửi người bất chấp đúng sai, ngày đầu lại nhận việc ổng lớn tiếng doạ nạt muốn xông lại đánh dù mình chỉ nói con lên tầng 4 làm việc sao chú lại làm khó. 2. Công ty kêu sử dụng máy cá nhân để làm việc cho cty, nếu k muốn dùng máy cá nhân thì đưa cho cái laptop cổ lỗ xĩ cũ rít từ đời nào. Thấy mọi người đa số lấy máy cá nhân cày việc cho cty. 3. Về dự án thì bị bắt ký hợp đồng bảo mật, nhưng hợp đồng thử việc là trả lương ngày 15 tháng sau, nếu chưa đủ 1 tháng cty đuổi thì nghĩ trả lương luôn (chỗ này anh em tự đánh giá) dầm mưa dãi nắng tiền cơm tiền xăng xe thời gian mệt mỏi làm task ... phủi công cái một chả có tiền ún nước nữa, đi trễ phạt 20k/ lần. Qui định kiểu file nén, push code... sai phạt tiền nốt báo cáo hằng ngày ép chia task k quá 2h. => kêu mình nộp phạt tới lúc mình đi không hỗ trợ lại 1 đồng nào (mình cảm giác bị lường công lao động). Các cty khác mình làm thì í t nhất cũng trả tiền số ngày đi làm. 4. Tích cực: là k thấy OT cứ tới giờ là về, lâu lâu ăn nhẹ lúc 15h. Chơi game, đá bóng (sau giờ làm ngày thứ 2).
