Văn phòng ở HN đối với mình là hơi bé ^^ Phỏng vấn 3 vòng, hỏi từ a-z , từ a đến á không bỏ sót thứ gì, mỗi tội giám đốc chi nhánh mỗi khi mình trả lời đều cười nhếch mép nên cũng khá khó chịu nhưng đi phỏng vấn phải tươi cười thể hiện sự thiện chí :) Phỏng vấn 3 vòng rất lâu, phải nói là phỏng vấn đến khô vọng Vòng 1: Phỏng vấn cùng GD chi nhánh + leader Vòng 2: Phỏg vấn cùng tất cả GD chi nhánh 2 miền + leader+ HCNS( Mình cũng ko hiểu mời HCNS để làm gì) - đại khái vòng 2 có 6-7 người vào room phỏng vấn Vòng 3: deal lương, Đối với vị trí NVKD KINH NGHIỆM từ 1-2 năm chỉ đeal đc mức lương 6,5 triệu ko hơn (mình pv là thế) Xong tất tần tật báo pass, nhưng phải đợi đến kỳ thì mới đc đi làm. ok mình đợi, đợi dài mồm đến ngày bên đó hẹn mình nhắn lại thì bảo chờ abcxyz, nếu ko thích không ưng thì nói luôn để đỡ mất thời gian mình còn đi tìm job khác chứ hỏi ko trả lời gì luôn. Hơi chán cách phản hồi thông tin của bên đó
