Văn phòng ngột ngạt, bí bách, thở thôi cũng thấy khó chứ nói gì đến sáng tạo làm việc. Ngày méo nào đi làm cũng mệt mỏi, người bơ phờ. Chỗ ăn thì méo có, mùa đông ngồi lạnh teo cả môm, kẻ đứng, người ngồi, cẩn thận quay đi quay lại có đứa đứng quay mông vào hộp cơm của mình. Đàn bà thì lắm chuyện vcđ, chuyện gì cũng kháo nhau đồn ầm cả lên. Làm cả năm trời hùng hục, đến lúc nghỉ tết, mai nghỉ nay mới gọi báo thưởng, tổ sư, không được tháng lương. Sếp thì cứ đì nhân viên, tạo động lực làm việc còn chả thấy đâu chứ soi mói với đì nhân viên thì lên thế chó nào được.
