Brandme Việt Nam
Sếp có những pha xử lí đi vào lòng đất nhân viên :)))) Để pha cốc trà ngồi đàm đạo tý nào: - Đầu tiên là tiền đâu vấn đề rất quan trọng của mỗi người khi đi làm. Sếp bảo nhân viên mới lương 4tr :)))) Thử việc hưởng 70% lương, không bảo hiểm, không trợ cấp, ngay cả ngày lễ như 2/9 hay 20/10 cũng đếch có cái gì luôn nhé, được cái gửi xe free và có cơm trưa. À lại nhắc về khoản cơm trưa, bảo là có nhưng thật ra là không có đâu. Sếp đùa đấy, lêu lêu. Tin người vcl. À cũng chẳng có tiền trợ cấp công việc như điện thoại hay gì đâu nhớ. Sale gọi thì tự bỏ tiền túi ra mà gọi khách :) - Cái thứ 2 là về công việc : Sếp rất tự tin về sản phẩm của bên mình, toàn báo bán 15-20 triệu nhưng không có sản phẩm demo cho khách, profile công ty còn viết sai chính tả. Sản phẩm của công ty đều là sale tự tìm trên mạng :) Hỏi sếp thì cứ ú a ú ớ chẳng biết cái gì nhưng rất tự tin. Kêu là cả giới thiết kế đều biết anh nhưng lúc hỏi ra thì chẳng ai biết. Ờ thế mới hay chứ :)))) - Sếp bảo khi đi vào là m việc thì sẽ được đào tạo. Chờ dài mấy buổi chẳng thấy cái gì. Hỏi sếp anh ơi không đào tạo à ? Sếp bảo : EM THẤY EM THIẾU CÁI GÌ THÌ EM BẢO ANH, ANH ĐÀO TẠO :) Tsb, em như tờ giấy trắng bước chân vào ngành thiết kế, biết cái mẹ gì đâu, lại còn bảo em thấy em thiếu cái gì thì em bảo anh. Anh vui tính vcleuuuu. Thế là mấy anh em trưởng phòng lại tự bảo nhau những cái gì mình biết, còn những cái gì không biết thì tự tra gg vì có hỏi sếp cũng đ biết đâu :) Về sau làm tầm được gần 1 tháng thấy lomdom quá nên em xin nghỉ. Xin phép sếp trưởng phòng tử tế hẳn hoi, xong kêu em làm thời vụ đếch trả lương :) Trong khi theo luật, người lao động có 1-2 tháng để thử việc. Thử việc tức là xem mình có phù hợp với văn hóa công ty hay không. Em thấy em không phù hợp thì em xin nghỉ các thứ. Nhưng mà sếp họ Lươn tên Lẹo nên thôi có vài triệu em cho anh cả :) À nhắc mới nhớ. Tất cả các anh chị em nghỉ sau em đều chưa được trả lương đâu. Lêu lêu. Giờ chắc công ty chẳng còn ai :))) À còn sếp :))) Còn nhiều sự tích lắm, các bác cho em xin cốc trà em rồi em kể tiếp cho
