Đừng để tên One nữa, đổi thành FC đi (Family Company) thì đúng hơn. Sếp Hàn nó hãm thì thôi luôn, không lo công việc, qua đây tia gái là chính, suốt ngày lượn vài vòng quanh nhân viên nữ. Nhân tiện, bạn nữ, người vợ của sếp kia ơi, mình nghĩ cái bạn cần trau dồi không phải kĩ năng UX/UI gì đâu, cái cần học là đạo đức ý. Chứ bạn đâm chọt nhiều người quá mà, sống dị sao được, hén! Lead thì cũng một chín một mười y sếp, đấu đá nhau, nói móc nói mỉa. Một mét vuông văn phòng, 9 thằng làm spy cho sếp. Chưa kể sếp còn thiên vị, thằng được việc thì không khen lấy một câu, nịnh thần thì auto được lòng sếp. Lời hứa của sếp với lead cũng nghe cho vui thôi, chứ OT được gọi là "trách nhiệm" chứ tiền bạc gì tầm này. Tới đợt review tăng lương, miệng thì khen lấy khen để, lương tăng chưa đủ trả tiền ăn luca OT nữa. Phúc lợi thì không có gì cả, sếp tổng qua thì làm mặt làm mày, bánh nước đủ kiểu, thua mấy studio nhỏ nhỏ bên ngoài luôn. Nếu mà đi làm thì nhàm chán quá thì qua bên này nè, drama cả rổ, vừa chạy deadline vừa lên họp với lead, rồi với sếp 🤣
